Em rút ra được những bài học cuộc sống nào từ văn bản chiếc lá cuối cùng em vừa tìm được.

Em rút ra được những bài học cuộc sống nào từ văn bản chiếc lá cuối cùng em vừa tìm được.

2 bình luận về “Em rút ra được những bài học cuộc sống nào từ văn bản chiếc lá cuối cùng em vừa tìm được.”

  1. bài làm
    Bài học 
    -> Chúng ta phải sống lạc quan phải có niềm tin bản thân mình chiến thắng bệnh tật. Phải biết yêu thương có lòng nhân ái đôi khi còn phải hi sinh vì cuộc sốn con người quanh ta.
    #Vocungluon……

    Trả lời
  2. Bài làm:
         Có ý kiến cho rằng: “Truyện chiếc lá cuối cùng của O Henri là bức thông điệp màu xanh về tình yêu thương và cuộc sống con người”. Thật vậy! Dưới ngòi bút sắc sảo của O Henry, tác phẩm đã mang đến cho chúng ta nhiều bài học trân quý. Ông cha ta có câu: “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”. Đúng vậy! Sự lạc quan, hạnh phúc là liều thuốc đặc hiệu nhất để vượt qua những khó khăn, thử thách. Đừng phó chính mạng sống quý giá của mình cho ông trời như Giôn-xi, ngày một đếm từng chiếc lá rơi để chờ định mệnh phán quyết mạng sống của chính mình. Bởi đó chẳng phải là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Hãy sống cuộc đời lạc quan, có niềm tin, hi vọng và gạt bỏ mọi ưu phiền để chiến thắng mọi khó khăn, bệnh tật. Ngoài ra, chúng ta cần phải có lòng nhân ái, biết giúp đỡ mọi người. Xin đừng làm ngơ trước khó khăn của người khác! Biết đâu chỉ cần một hành động của chúng ta cũng có thể cứu vớt cả đời người. Ví như cụ Bơ men, khi biết suy nghĩ khờ dại của Giôn-xi, mặc cho sự khắc nghiệt của thời tiết, cụ đã lập tức vẽ một bức tranh: Chiếc lá cuối cùng. Chính bức tranh đó đã vực Giôn-xi ra khỏi hố đen tửi thần, tiếp thêm sinh lực để cô chiến thắng bệnh tật. Tiếc thay, cụ đã qua đời ngày sau đêm định mệnh ấy do bệnh sưng phổi. Nhưng đổi lại, cụ đã bảo vệ chính sinh mạng của một cô gái bằng chính kiệt tác của mình. Cụ đã mất nhưng những giá trị để lại cho đời là mãi mãi. Qua đó, tác giả muốn khuyên mọi người: Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ nói lời bỏ cuộc nếu bạn cảm thấy vẫn có thể tiếp tục. Hãy biết yêu thương người khác! Sống phải có lòng nhân hậu, lòng thương người thì mới chính là cuộc sống đáng giá!
    #NguyenTranHuyenTramTramm

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới