hãy viết 1 đoạn văn từ 6-8 dòng kể về một tấm gương vượt khó mà em biết
-
Tấm gương vượt khó mà em biết là trạng nguyên Nguyễn Hiền. Ông chính là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất nước ta. Nguyễn Hiền sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Ông hoàn toàn không được đi học. Hàng ngày, Nguyễn Hiền phải phụ cha mẹ công việc đồng áng, chăn trâu, cắt cỏ. Thế nhưng, ông lại không từ bỏ giấc mơ được học hành. Nguyễn Hiền dùng cát, dùng đất, rồi tập viết chữ. Ông phải đứng nép ở cửa sổ để nghe thầy giảng. Thậm chí, làm bài trên lá chuối (do không có giấy bút) để thầy chấm. Nhưng ở tuổi mười ba, ông lại đi thi và đỗ Trạng nguyên. Vượt lên hoàn cảnh gian khó, Nguyễn Hiền thật sự đã làm được điều phi thường.
-
Tấm gương sáng : Nick VujicicBạn có thể tưởng tượng ra 1 người không có cả chân lẫn tay , phải sẽ chẳng làm được gì cả và gần như nằm 1 chỗ . Thế nhưng , Nick Vujicic lại khác . Anh sinh ra không có chân và không có tay , từ nhỏ anh vô cùng bất hạnh khi bị bạn bè trêu ghẹo và không thể làm được việc gì cả .Thế nhưng khi anh càng lớn lên , anh càng hiểu bản thân mình cần phải làm gì để có thể không chịu ánh mắt khinh buỷ từ mọi người . Từ đó anh luôn cố gắng cống hiến mình , làm những việc mình có thể làm , thậm khí anh còn là tác giả của nhiều cuốn sách truyền ý chí và khát vọng sống cho những bạn trẻ bị trầm cảm . Hiện nay anh đã có thể chơi gôn hay thuyết giảng như 1 giáo viên thực thụ , Anh thật là 1 tấm gương tốt về vượt khó khiến chúng ta thật ngưỡng mộ biết bao .