“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”. hãy viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩ của em về ý

“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”. hãy viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩ của em về ý kiến trên.

1 bình luận về ““Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”. hãy viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩ của em về ý”

  1. “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Thật đúng là như vậy,câu nói đó của ông đã để lại nhiều bài học bổ ích cho thế hệ trẻ hiện nay về sự tàn nhân, vô tâm đối với mọi người. Câu nói đó mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi dân tộc trên thế giới. Tôi cần, bạn cần, mọi người cần tình yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau.Vã mỗi chúng ta, cần phải yêu thương, quan tâm những người xung quanh nhiều hơn.Qua câu nói trên, đã làm cho bản thân tôi thức tỉnh chính mình. Sống là phải có tình thương nếu không bạn chỉ là 1 người vô tri vô giác.
    #ngocdeeptry
    Chúc bạn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới