Viết 1 bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về việc sử dụng mạng xã hội của lứa tuổi học sinh hiện nay! CẦN GẤP NHO

Viết 1 bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về việc sử dụng mạng xã hội của lứa tuổi học sinh hiện nay!

CẦN GẤP NHOA CÁC BBI, KHÔNG SEARCH GG, KHÔNG TÀI LIỆU NHA!!!

2 bình luận về “Viết 1 bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về việc sử dụng mạng xã hội của lứa tuổi học sinh hiện nay! CẦN GẤP NHO”

  1.     Chúng ta đang ở trong thời kỳ cách mạng 4.0, nơi mà mạng xã hội ngày càng phát triển, xã hội ngày càng hiện đại. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hàng loạt các trang mạng thu hút triệu người dùng như Facebook, Instagram, Youtube,… Lần lượt được ra đời. Giới trẻ cũng không ngoại lệ, họ nắm bắt, tham gia mạng xã hội, hòa nhập, thích ứng với mạng xã hội vô cũng nhanh chóng. Nhưng họ không biết sử dụng như thế nào cho vừa đủ, sử dụng thế nào cho đúng cách để không gây hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Chính vì thế, hiện nay, vấn đề sử dụng mạng xã hội của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là một vấn đề nóng hổi được cả, xã hội, thế giới quan tâm.
        Mạng xã hội chính là nền tảng trực tuyến giúp mọi người chia sẻ, cập nhật tin tức, dễ dàng kết nối với nhau. Nó giúp chúng ta cập nhật thông tin, lưu giữ những kỷ niệm, kết nối với mọi người xung quanh, giải trí, quảng bá thương hiệu,… Nó mang lại biết bao nhiêu lợi ích cho chúng ta, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng, thú vị hơn biết bao nhiêu, nó lại còn dễ sử dụng, dễ làm quen, dễ thích ứng. Chính vì thế, mọi người tiếp cận với nó rất nhanh. Một trang xã hội điển hình mà được nhiều người ưa chuộng đó chính là Facebook. Tôi chắc rằng, hầu hết mỗi người dân Việt Nam đều có một tài khoản Facebook. Dù bạn là một đứa trẻ, hay là một bà lão U70, hay bạn là nhân viên văn phòng, hoặc bạn là nông dân, công nhân, bạn đều có thể sử dụng được Facebook. Với thế hệ học sinh hiện nay, mạng xã hội còn là nơi giúp họ học tập, tìm kiếm thêm thông tin bổ ích, giúp ích cho việc học của bản thân. Không chỉ thế, họ cũng có thể làm thêm những công việc online, đem lại thu nhập nhỏ cho bản thân và gia đình. 
           Tuy nhiên ta cũng không thể phủ nhận những tác hại khôn lường từ mạng xã hội mang lại. Mạng xã hội đang đã và đang làm mất quỹ thời gian ngắn ngủi của con người. Quá tập trung vào nó, chúng ta đã dần quên mất mình đang sống cho mình, cho mọi người xung quanh. Chính mạng xã hội đang dần thủ tiêu mọi giao tiếp của con người. Ngồi đâu cũng thấy người ta chỉ chúi đầu vào điện thoại, dù là đang ở quán cà phê, nơi công cộng,.. và họ đã quên đi việc phải trò chuyện cùng nhau. Đấy là còn chưa kể tới việc xem điện thoại, máy tính quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, gây nên bệnh trầm cảm, dễ gây stress,… Không chỉ thế, thông tin trên mạng xã hội vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các thông tin thật giả lẫn lộn, còn tràn lan rất nhiều thông tin sai sự thật, văn hóa phẩm đồi trụy,… Nhất là với giới trẻ, khi mà các bạn ấy còn chưa đủ nhận thức để sàng lọc thông tin, dễ dẫn đến hình thức sai lệch, dễ dẫn đến nhận thức lệch lạc, kéo theo đó là hành động sai lầm.Có nhiều bạn học sinh cũng vì nghiện mạng xã hội mà tình hình học tập ngày càng đi xuống, lo sống ảo nên quên mất bản thân cần phải cố gắng trong đời thực. 
               Bởi vậy nên chúng ta cần phải nhận thức được ý nghĩa thực sự của mạng xã hội và cần phải sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và phải làm chủ nó cũng như làm chủ bản thân trước những cám dỗ. Trong cuộc sống ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển, các bạn trẻ nên nhìn nhận đúng về vai trò của nó trong cuộc sống mỗi người. Tức là phải hiểu rằng nó là công cụ phục vụ cho cuộc sống chúng ta, đừng biến nó thành kẻ điều khiển vô hình và để nó chi phối đời sống của mình. Thay vì lên các trang mạng quá nhiều, các bạn hãy dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè, đọc sách giao lưu hay làm nhiều việc khác. Hãy dành những lúc rảnh rỗi cho các hoạt động xã hội, từ thiện hay tình nguyện hơn là việc nằm nhà đắm mình vào một thế giới ảo không có thực.
           Riêng với bản thân tôi, tôi vẫn luôn cố gắng cân bằng thời gian cho gia đình, xã hội và mạng xã hội. Tôi không chìm đắm quá vào những mộng tưởng không có thật, chắt lọc thông tin,… Tôi luôn cố gắng phấn đấu, tham gia các hoạt động ngoài trời, vui chơi cùng bạn bè để không dễ dàng bị cám dỗ bởi những thứ không xác thực, không đúng đắn trên mạng xa hội. 
           Mạng xã hội đem lại thật nhiều những lợi ích, nhưng đi chúng với nó là nhưng tác hại khó lường. Giới trẻ là mầm non tương lai của tổ quốc, các em vẫn chưa thể nào chọn lọc thông tin, ngăn cản, kiềm chế bản thân trước những thông tin mới mẻ, cuốn hút. Chính vì thế, để giúp đỡ các em khỏi đi vào vết xe đổ, chúng ta cần chung tay, giúp đỡ các em không quá chìm đắm vào thế giởi ảo. Cùng nhau, tôi tin là xã hội sẽ ngày càng tốt hơn, phát triển hơn, các mầm non tương lai sẽ đưa được Việt Nam sánh bước cùng các cường quốc năm châu, vươn lên một tầm cao mới. 
    xin hn nha, chúc em học tốt, không bị áp lực khi lên lớp 9 🙂
    chúc em một ngày vui vẻ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới