Do vợ mất sớm, Lão Hạc phải sống trong hoàn cảnh gà trống nuôi con đến khi con trưởng thành. Vì con trai Lão muốn lấy vợ nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nên con trai Lão đã bỏ đi đồn điền cao su. Vì Lão thương con nên bán được tí hoa màu nào thì đều dành dụm tiền cho con. Nhưng sau một trận ốm khủng khiếp, Lão đã không làm ra được gì mà lại còn tiền thuốc, tiền ăn. Do Lão muốn để lại mảnh vườn cho con trai nên Lão đã phải bán Cậu Vàng. Lão Hạc mang số tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông trông hộ mảnh vườn. Sau khi nghe Binh Tư kể chuyện Lão Hạc xin bả chó, ông giáo rất là buồn. Rồi bỗng nhiên Lão Hạc chết, một cái chết dữ dội và đau đớn. Cả làng cũng không hiểu vì sao Lão chết, ngoại trừ Binh Tư và ông giáo.
2 bình luận về “Tóm tắt truyện Lão Hạc, khoảng 10 dòng * không chép mạng ạ, em cảm ơn!*”