từ văn bản cô bé bán diêm em hãy viết 1 đoạn văn từ 8-10 câu nêu suy nghỉ của em về sự thờ ơ của con người trong xã hội hiện

từ văn bản cô bé bán diêm em hãy viết 1 đoạn văn từ 8-10 câu nêu suy nghỉ của em về sự thờ ơ của con người trong xã hội hiện nay

1 bình luận về “từ văn bản cô bé bán diêm em hãy viết 1 đoạn văn từ 8-10 câu nêu suy nghỉ của em về sự thờ ơ của con người trong xã hội hiện”

  1.     Thử hỏi xem sẽ như nào khi chúng ta sống trong một xã hội chỉ toàn những con người vô tâm và thờ ơ với nhau. Nó sẽ ngột ngạt và khó thở đến mức nào. Trong văn bản “Cô bé bán diêm”, sự thờ ơ ấy đã dẫn đến cái chết thương tâm của cô bé bán diêm vô tội. Ngày nay, sự thờ ơ ấy vẫn còn hiện diện và tồn tại không ít ở mỗi người. Sự thờ ơ thể hiện đầu tiên qua những lời nói vô tâm, không để ý đến cảm xúc của người nghe và sự ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sau đó, nó được thực hiện qua những hành động như vô cảm trước khó khăn của những người xung quanh mình, “thấy chết mà không cứu” hay bỏ mặc những số phận nghèo khổ mà chúng ta gặp được. Sự thờ ơ ấy đã khiến lòng người ngày một tồi tệ và xấu đi, ngày càng mất dần đi sự yêu thương giữa con người với nhau. Không chỉ thế, với một đất nước mà chỉ toàn những người sống thờ ơ thì đất nước đó sẽ khó giàu đẹp và phát triển tốt hơn. Không chỉ kìm hãm sự phát triển của đất nước, sự thờ ơ còn đẩy xa mối quan hệ giữa con người với nhau và gây ra những xung đột, mâu thuẫn không đáng có. Như vậy, sự thờ ơ có tác hại vô cùng nghiêm trọng không chỉ với mỗi cá nhân mà còn với cộng đồng. Vì vậy, mỗi người hãy cùng nhau đẩy lùi, xóa bỏ sự thờ ơ trong cộng đồng và tích cực tuyên truyền về tình yêu thương, sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để xã hội trở nên lành mạnh, văn minh và đất nước phát triển hơn nữa.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới