bằng một đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu em hãy làm rõ tình cảm người cha đối với con trong tác phẩm chiếc lược ngà

bằng một đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu em hãy làm rõ tình cảm người cha đối với con trong tác phẩm chiếc lược ngà

1 bình luận về “bằng một đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu em hãy làm rõ tình cảm người cha đối với con trong tác phẩm chiếc lược ngà”

  1. “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng đã ca ngợi tình cảm cha con sâu sắc, thiêng lêng trong thời kỳ kháng chiến. Khi đọc truyện truyện, người đọc hẳn đã có lần rơi lệ vì cảm động. Tình cảm ấy được thể hiện ngay từ cái lần đầu tiên mà hai cha con gặp nhau. Khi ở trền thuyền nhìn vào, thấy con đang chơi trên bờ, anh đã vội nhảy xuống thuyền rồi dang tay tỏ ý muốn ôm con, đó là một tình cảm hết sức tự nhiên và đáng ngưỡng mộ. Trong suốt thời gian khi ở nhà, anh luôn tìm cách thể hiện tình cảm với con, dù cô bé có phũ phàng mà lơ đi. Trai tim của người cha tội nghiệp luôn nuôi dưỡng một niềm hi vọng nhỏ nho khi sau tám năm trời mới được nhìn thấy mặt con và dường như ông cũng mong sự đáp lại tình cảm của con. Tình phụ tử đó chính là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cõi đời này. Và bởi thế, đọc “Chiếc lược ngà” để ta trân trọng hơn những người thân yêu ruột thịt quanh mình, trân trọng hơn những tình cảm sâu sắc ta đang được nhận. Và hơn hết, đọc thiên truyện ngắn này, ta biết yêu thương, sẻ chia và sống xứng đáng với những đấng sinh thành của bản thân.
    @pvlinh0310

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới