Câu 1
Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong đoạn: hoàng hôn buông xuống.Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?”. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp,dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải”
Câu 2
Theo em, “những thứ quý giá nhất trên thế gian” mà vị thần nói tới là gì?
Câu 3
Từ nội dung ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ ) bàn về ý nghĩa của lòng nhân ái
Giúp mk với
1 bình luận về “Câu 1 Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong đoạn: hoàng hôn buông xuống.Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?”.”