dàn ý đóng vai nhân vật Lục Vân Tiên hoặc Kiều Nguyệt Nga kể lại đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình

dàn ý đóng vai nhân vật Lục Vân Tiên hoặc Kiều Nguyệt Nga kể lại đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu

1 bình luận về “dàn ý đóng vai nhân vật Lục Vân Tiên hoặc Kiều Nguyệt Nga kể lại đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình”

  1. 1. Mở bài: 
    – Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
    – Giới thiệu đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” của Nguyễn Đình Chiểu.
    2. Thân bài:
    – Giới thiệu hoàn cảnh Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga: 
    + Ở quận Đông Thành, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ toàn tài, tên là Lục Vân Tiên, đó cũng chính là tôi.
    + Triều đình mở khoa thi, tôi từ giã thầy xuống núi để dự thi.
    + Trên đường trở về nhà thăm mẹ, tôi một mình đánh tan bọn cướp do Phong Lai, cứu được Kiều Nguyệt Nga. Đoạn trích này nói về về sự việc đánh bọn cướp và cuộc đối thoại với Kiều Nguyệt Nga của tôi.
    – Nhập vai nhân vật Lục Vân Tiên kể lại đoạn trích: 
    a) Lục Vân Tiên đánh bại bọn cướp:
    – Khi thấy Kiều Nguyệt Nga trên đường bị bọn cướp chặn xe, tôi tình cờ đi qua thấy vậy liền đến cứu giúp.
    – Lúc đó tôi đã “Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô”. Tuy bị bao vây bốn phía nưng tôi vẫn “tả xung hữu đột”.
    – Nhờ vậy mà bốn phía vỡ tan, quang gươm giáo tìm đường chạy, thủ lĩnh Phong Lai không kịp trở tay bị Lục Vân Tiên tiêu diệt.
    b) Lục Vân Tiên gặp và trò chuyện với Kiều Nguyệt Nga
    – Khi nghe tiếng khóc ở trong xe, tôi đã hỏi: “Ai than khóc ở trong xe này?”
    – Người bên trong trả lời rõ sự tình: “Tôi thiệt người ngay/Sa cơ nên mới lầm tay hung đồ”.
    => Tôi lúc đó đã động lòng trước hoàn cảnh của hai cô gái và nói mình đã dẹp yên bọn cướp.
    – Khi biết Kiều Nguyệt Nga định bước xuống kiệu, tôi đã ngăn không cho hai cô gái ra ngoài để giữ đúng chuẩn mực đạo đức, nam nữ thụ thụ bất thân.
    – Tôi hỏi thăm tên tuổi, xuất thân và lý do vì sao gặp nạn trên đường.
    – Sau khi nghe lời của tôi, Kiều Nguyệt Nga biết người cứu cô là một nam tử hán, Kiều Nguyệt Nga đã nói ra sự tình và bộc lộ mong muốn tôi đi cùng mình đến gặp cha để đền tạ công ơn.
    – Tôi nghe vậy liền cười và từ chối: “Làm ơn há dễ trông người trả ơn…/Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.
    => Như vậy, qua cuộc đối thoại, tôi như hiểu thêm về người con gái như Kiều Nguyệt Nga – một tiểu thư khuê các, biết đúng sau và có hiếu với cha.
    3. Kết bài: 
    – Khái quát nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.
    – Nhấn mạnh tài năng của Nguyễn Đình Chiểu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới