giúp mình với!!!!! nêu hộ mình luận điểm trong đoạn “Anh hạ giọng, nửa tâm sự …… mỗi người viết một vẻ” (Lặng lẽ SaPa)

giúp mình với!!!!!
nêu hộ mình luận điểm trong đoạn “Anh hạ giọng, nửa tâm sự …… mỗi người viết một vẻ” (Lặng lẽ SaPa)

1 bình luận về “giúp mình với!!!!! nêu hộ mình luận điểm trong đoạn “Anh hạ giọng, nửa tâm sự …… mỗi người viết một vẻ” (Lặng lẽ SaPa)”

  1. Đánh giá 5sao giúp mình nha, mình cảm ơn <333
    – khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?
    – Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.
    – Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?
    => Yêu nghề, có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của mình, tự hào vì công việc của mình, biết rằng ngoài mình ra thì còn bao người phải làm việc trong hoàn cảnh khó khắn, cô độc hơn mình.
    – Và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ.
    => Phong cách sống đẹp, biết chủ động làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần ( đọc sách -> coi sách là bạn -> mở mang kiến thức, chống chọi được sự vắng lặng quanh năm, đời sống tinh thần không bị già cõi )

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới