Theo em, vì sao người cha lại cho rằng “Kiến thức con học được sẽ là vũ khí trong tay”? Trả lời trong khoảng từ 2 – 3 câu.

Theo em, vì sao người cha lại cho rằng “Kiến thức con học được sẽ là vũ khí trong tay”? Trả lời trong khoảng từ 2 – 3 câu.

2 bình luận về “Theo em, vì sao người cha lại cho rằng “Kiến thức con học được sẽ là vũ khí trong tay”? Trả lời trong khoảng từ 2 – 3 câu.”

  1. Giải đáp: 
    Theo em,  người cha lại cho rằng “Kiến thức con học được sẽ là vũ khí trong tay” vì: 
    Kiến thức chúng ta có được sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, nó chính là một thứ vũ khí để ta chứng minh, khẳng định vị thế của bản thân mình. Không chỉ vậy, khi bạn có kiến thức có thể giúp ta vượt qua mọi chông gai, thử thách và khẳng định giá trị bản thân.
    Bạn tham khảo nha. Chúc bạn học tốt ><

    Trả lời
  2. Bàn về tầm quan trọng của những kiến thức do học tập mang lại, có ý kiến cho rằng “Kiến thức đạt được do việc học hành là vũ khí trong tay của mình, ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết”. Trước hết, thế là kiến thức? Đó những tri thức ta học được từ sách vở, từ thực tiễn cuộc sống. Ý kiến trên đã nhấn mạnh những kiến thức ấy như là vũ khí giúp ta chinh phục được khó khăn, thử thách. Hơn hết, từ bàn tay trắng ta có thể làm nên tất cả nếu có sự góp mặt của nó. Nhận thức được giá trị đó, nhiều người đã không ngừng học tập chăm chỉ. Tiêu biểu như giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu, từ một cậu bé chẳng biết gì về Toán nhưng bằng tất cả sự nỗ lực học hỏi, ông đã tích lũy vô vàn kiến thức. Nhờ đó mà ông đã gặt hái được nhiều thành công. Thật vậy, với hai bàn tay trắng, ta có thể làm nên một cơ ngơi đồ sộ nhưng nó sẽ chẳng thể nào thiểu sự có mặt của những hiểu biết, của kiến thức. Bên cạnh đó, chính sự hiểu biết và kiến thức hơn người ấy còn giúp bạn chinh phục được mọi con đường đầy rẫy hiểm nguy và thách thức. Thậm chí, bạn có thể đánh lại sức mạnh to lớn của bão dông. Ấy thế mà ngày nay cạnh bên những bạn chăm chỉ học tập để bồi dưỡng kiến thức, mài dũa “vũ khí” của mình thêm sắc nhọn thì đâu đây vẫn có những kẻ chỉ biết đua đòi, ham chơi. Thật là đáng xấu hổ! Qua đây, mỗi chúng ta hãy không ngừng học hỏi, ham hiểu biết. Có như vậy, bạn mới hiện thực hóa được ước mơ và đi đến con đường trải đầy hoa hồng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới