Tóm tắt phần đầu tác phẩm Làng cho đến đoạn trích ông Hai nói chuyện với đứa con út
-
Ông Hai là người yêu làng chợ Dầu, nhưng ông phải đi tản cư. Ở nơi tản cư, ông luôn nhớ về làng và đi khắp nơi khoe về làng với tinh thần kháng chiến nhiệt huyết. Hôm đó, ông Hai đến phòng thông tin nghe mọi người “đọc” tin tức kháng chiến và trở về nhà. Trên quãng đường về nhà, ông Hai đã nghe tin làng của ông theo giặc. Ông Hai rất sửng sốt, ngỡ ngàng vì không tin vào tai mình. Về đến nhà, ông hoang mang, lo sợ, không biết phải tiếp nhận tin tức này như thế nào. Mấy ngày sau, ông không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà vì lo sợ con cái bị người ta khinh bỉ, sợ hãi bị mụ chủ nhà đuổi đi. Ông quằn quại, đau khổ và rất mực bế tắc giữa tình yêu làng, yêu nước!