viết đoạn văn (10-12 câu) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của tinh thần tự học

viết đoạn văn (10-12 câu) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của tinh thần tự học

2 bình luận về “viết đoạn văn (10-12 câu) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của tinh thần tự học”

  1. Tinh thần có vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi con người những liệu ta đã nhận ra tầm quan trọng ấy hay chưa? Tinh thần tự học là khả năng tiếp cận nguồn tri thức mới một cách chủ động. Đó là một cách khẳng định ý chí quyết tâm, sự nghiêm túc, kịp thời của con người trong việc phát triển bản thân, sẵn sàng lĩnh hội những tri thức mới của nhân loại. Có cho mình tinh thần tự học giúp ta linh hoạt thời gian, sắp xếp thời gian biểu hợp lý, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Người ta thường quan niệm học thầy, học bạn mới là cách để ta nhận ra sai sót của bản thân nhưng có lẽ điều đó chưa hoàn toàn đúng khi chính nhờ tinh thần tự học, chính nhờ những vấp ngã mà ta tự mình nhận ra mới là thứ kinh nghiệm quý báu nhất. Tinh thần tự học chẳng khác nào ánh sáng toát ra từ một con người có chí tiến thủ, biết nhìn nhận khách quan những ưu điểm, nhược điểm của bản thân từ đó nâng cao giá trị và khắc tên mình trên một vùng đất nhỏ nơi bản đồ thế giới rộng lớn. Tinh thần tự học vô cùng quan trọng trong việc khám phá bản thân ở tầng sâu, tìm ra những sở thích, đam mê ngủ quên trong chính mình. Và không thể không nhắc tới “anh hùng xiếc” Quốc Cơ-Quốc Nghiệp của chúng ta. Nhờ tinh thần tự học từ hồi lên năm, anh tìm ra niềm đam mê với xiếc. Từ đó họ lao vào khao khát cháy bỏng được dâng hiến tài năng cho quê nhà và trở thành niềm tự hào của đất nước. Một tấm gương lớn cho tuổi trẻ chúng ta noi theo về tinh thần tự học. Cũng chính tinh thần tự học tạo ra “lực hấp dẫn” thu hút sự yêu mến ngưỡng mộ, kính trọng từ mọi người. Từ đó con đường dẫn đến thành công cũng được thu hẹp lại. Một đất nước có truyền thống tự học cao sẽ tạo nên một thế hệ trẻ văn minh, hiện đại, bắt kịp với nhịp sống của thời đại. Ở cái tuổi này, cái tuổi mà tiến sĩ Đặng Hoàng Giang gọi là “hậu tuổi thơ” với biết bao mông lung, vô định, tôi biết mình cần phát huy khả năng tự học hỏi để hoàn thiện, để phát triển và để không hối hận với những dấu chân vô vị đã hằn in trong cuộc đời.

    Trả lời
  2. Nhà thơ Nguyễn Trãi từng có viết trong bài thơ của mình rằng:”  Nên thợ nên thầy vì có học/ No ăn no mặc bởi hay làm”( bảo kính cảnh giới bài 46). Hiểu được cái cốt lõi ấy em đã dường như tìm cho mình một con đường vạch kẻ riêng mà ở căn phòng ấy không có thứ cho sự lường biếng,cũng chính vì điều ấy mà bản thân em đã có khái niệm của riêng mình về tương lai về vạch đích về sự cần thiết của tinh thần tự học. Tự học không chỉ có nghĩa ngồi vào bàn mà học mà nó còn là cách để xây nên bước đi tiếp theo của mình, tạo ra ngôi nhà của tri thức và vẽ nên một viễn cảnh tốt hơn bây giờ, tự là tự bản thânn chịu mình chịu trách nhiệm với chính mình, còn học chính là thu thập kiến thức cần thiết , đủ nhiều đủ lớn  để hoàn thiện bản thân. Và ta luôn biết tới những người giỏi hơn mình về tri thức về diện mạo lẫn tính cách bởi, họ không chỉ mang cho mình một  gương mặt, một cơ thể trời ban mà họ còn trao dồi cho bản thân mình một kiến thức phong phú như Lê Huỳnh Bảo Ngọc Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinenal) không chỉ đẹp mà còn sở hữu cho mình một học vấn khủng cũng thành tích 8 0 ielts , chừng đó cũng đủ để ta biết sự cần thiết của tinh thần tự học là như nào. Nàng hậu không chỉ đại diện cho một sắc đẹp mà còn đại diện cho tri thức, cũng như chứng minh cho câu ông trời cho ta nhan sắc, ta cho cuộc đời thành công. Đó cũng chỉ là một số những lợi ích nổi bật nhất khi chúng ta tự học, tất nhiên cũng có các yếu tố khác nữa nhưng tri thức giúp ta có trong tay 80% thành công, còn 20% còn lại là do ta. (Tuy vậy nếu bản thân ta ỷ vào vốn kiến thức hạn hẹp mà cứ tự cao gọi nó là biển cả thì chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, ta có thể chọn một con đường kiến thức hoặc ta cũng có thể chọn con đường nghèo đói: PHẦN NÀY LÀ CÁI PHẦN NẾU 0 TỰ HỌC Á , E VT THÊM NHÉ). Cuối cùng thì hãy mở cửa chọn một cuốc sống cuộc đời riêng cho mình, chọn một thế giới tốt nhất đẹp nhất vì bình mình chỉ đến với những người chăm chỉ. Dù vậy em cũng từng là người thiếu ……( HƠI DÀI 0 THÍCH CHỖ NÀO CẮT NGẮN ĐI NHÉ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới