Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của tình người trong đại dịch co-vid 19 khoảng 1 trang giấy thi

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của tình người trong đại dịch co-vid 19 khoảng 1 trang giấy thi

1 bình luận về “Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của tình người trong đại dịch co-vid 19 khoảng 1 trang giấy thi”

  1. You can't use 'macro parameter character #' in math mode
    Covid – 19 là một đại dịch nguy hiểm trên toàn thế giới. Với tính chất nguy hiểm, dễ lây lan, dễ biến chuyển nặng, chúng đang là một nỗi sợ toàn cầu. Đã có hơn 4 triệu người chết và hơn 203 triệu người nhiễm bệnh. Tuy nhiên chúng ta đã ghi nhận được gần 185 triệu người hồi phục, một tín hiệu đáng mừng. Có được thành quả đó là của không biết bao sự cố gắng, nỗ lực của các vị y bác sĩ, các nữ y tá luôn làm việc vượt ngoài năng suất, hay tình nguyện viên với bao tấm gương người tốt việc tốt khắp nơi. Ở Việt Nam, đâu đâu cũng thấy màu xanh của sức trẻ. Lớp thanh thiếu niên cũng đang góp một phần không nhỏ trong việc chống lại đại dịch. Họ quyên góp lương thực, thực phẩm tiếp tế cho những người khó khăn, họ nấu ăn và mang đi tiếp trợ cho các vị bác sĩ. Họ tình nguyện đi vào những chỗ nguy hiểm để góp sức giảm bớt công việc xét nghiệm cho các bác sĩ tuyến đầu. Các bác sĩ luôn phải túc trực canh chừng cho người bệnh để lỡ nếu bệnh có chuyển biến nặng có thể dễ dàng xử lí kịp thời. Ngoài ra, nhân dân ta cũng đã góp một phần không nhỏ trong phòng chống đại dịch. Họ đã cùng nhau chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh do bộ y tế đưa ra, quyên góp tiền và thực phẩm cho các tình nguyện viên để mua thêm thiết bị y tế, bình thở oxi và cả thực phẩm. Tất cả mọi người đều cố gắng, họ làm rất nhiều, nhưng không màng đến lời khen ngợi, chỉ mong sao đại dịch sớm kết thúc, để không có thêm càng nhiều người bị nhiễm bệnh nữa. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới