“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?

“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?

2 bình luận về ““Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?”

  1. “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?
    => Câu tục ngữ em liên tưởng đến qua câu:”Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”là : 
    -Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. Dốt đến đâu học lâu cũng biết.
    -Có cày có thóc, có học có chữ.
    -Có công mài sắt , có ngày nên kim
    -… 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới