Đề bài: hãy viết đoạn văn 200 chữ về câu hỏi ước mơ “tại sao tôi muốn trở thành…” Ước mơ của mình là trở thành kỹ sư quản l

Đề bài: hãy viết đoạn văn 200 chữ về câu hỏi ước mơ “tại sao tôi muốn trở thành…”
Ước mơ của mình là trở thành kỹ sư quản lí xây dựng nha, mình cảm ơn

2 bình luận về “Đề bài: hãy viết đoạn văn 200 chữ về câu hỏi ước mơ “tại sao tôi muốn trở thành…” Ước mơ của mình là trở thành kỹ sư quản l”

  1. Đề bài: hãy viết đoạn văn 200 chữ về câu hỏi ước mơ “tại sao tôi muốn trở thành…” Ước mơ của mình là trở thành kỹ sư quản lí xây dựng.
    “Sống thì phải biết ước mơ” đây là câu nói mà mẹ em đã dạy em từ hồi còn là một cậu học sinh lớp 1. Từ đó em đã nuôi trong mình một ước mơ rằng sẽ trở thành kỹ sư quản lí xây dựng. Thật sự trong bản thân em, ngành nghề này gây ra ấn tượng, sự yêu thích, và đặc biệt là niềm đam mê trong em. Không biết rõ là vì lý do chính đáng nào, vì mục đích gì nhưng bản thân em vẫn cứ đam mê về ngành nghề làm kỹ sư. Có lẽ vì nó mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự thú vị mỗi khi nghĩ đến, nên đây là công việc em muốn làm trong tương lai. Kỹ sư quản lý xây dựng đại diện cho những người làm đổi mới cuộc sống, thay đổi vẻ đẹp cũ và mang đến một màu áo mới mẻ cho cuộc sống. Niềm hạnh phúc, sự yêu thương của những sự đổi mới này rất cần thiết cho cuộc sống. Mọi thứ mới mẻ, thì xã hội này cũng sẽ thay đổi, nhiều điều tốt đẹp và càng ngày tiến bộ hơn. Đó chính là lý do to lớn nhất mà em muốn làm ngành nghề kỹ sư quản lý xây dựng.

    Trả lời
  2. Ai trong đời mà chẳng có những ước mơ. Và tôi cũng vật, tôi có ước mơ trở thành kỹ sư quản lí xây dựng. Có bao giờ bạn thắc mắc “Tại sao tôi lại muốn trở thành kỹ sư quản lí xây dựng hay chưa”? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi thích những ngôi nhà, thích gạch vữa, thích xi măng, ..hay thậm chí tôi muốn làm việc với những người thợ xây nữa. Kỹ sư quản lí xây dựng đã là ước mơ từ nhỏ của tôi. Để đạt được ước mơ ấy tôi đang không ngừng cố gắng từng ngày vì tôi biết chỉ có cần cù, siêng năng, cố gắng mới có thể chạm vào ước mơ, làm chủ bản thân mình mà thôi. Tôi sẽ xây lên thật nhiều tòa nhà, thật nhiều công trình đẹp cho đất nước. Một công trình đẹp ẩn sau đó là mồi hôi công sức của bao người và có cả kỹ sư quản lí xây dựng. Tuy mệt, tuy khổ mà vui. Chính vì vật tôi sẽ không ngừng nỗ lực để vươn tới ước mơ của mình.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới