Hãy viết một bài văn hay một đoạn văn ( tầm 15 -> 25 câu) Nói đến những chủ đề đang tồn tại trong giới trẻ ngày nay: 1. Yêu s

Hãy viết một bài văn hay một đoạn văn ( tầm 15 -> 25 câu)
Nói đến những chủ đề đang tồn tại trong giới trẻ ngày nay:
1. Yêu sớm
2. Bỏ học
3. Bạo lực học đường
4. Trang phục
5. Lãng phí thời gian vào việc vô bổ
6. Internet
….
Các bạn có thể chọn một trong những chủ đề sau đây và viết theo dạng vừa có mặt lợi và vừa có mặt hại
….: Chắc đây là một chủ đề đơn giản ha :>>
Có thể tham khảo mạng nha
Nhưng cách diễn đạt văn sao cho các câu liên kết được với nhau

1 bình luận về “Hãy viết một bài văn hay một đoạn văn ( tầm 15 -> 25 câu) Nói đến những chủ đề đang tồn tại trong giới trẻ ngày nay: 1. Yêu s”

  1. $\color{violet}{Bingan}$
        Hiện nay trên một cơ sở của một thế giới hay một Trái Đất hiện đại, hoàn toàn khác so với Trái Đất của thời ấy. Có ai biết rằng thời ấy việc cấm kị trong việc học tập nhất là gì hay không? THời ấy, thời mà có lẽ ba mẹ các bạn vẫn đang còn là các cô các cậu học trò còn mê thả diều, mê ăn, mệ học hay mơ tưởng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và một người nào đó dâng trọn trái tim cho mình. Có lẽ bây giờ những giới trẻ hiện tại đã có suy nghĩ lẫn cách sống trái ngược với những người thời xưa, bây giờ công nghệ phát triển nên cũng có thể vì thế nên thế giới có những thay đổi vô cùng lớn. TRẻ con thời nay đã phần tận dụng vào internet để làm lãng phí thời gian vào những việc vô bổ, ngoài ra đa phần trẻ con thường dành thời gian vào internet. Việc sử dụng internet có thể coi là một lợi ích rất lớn bởi từ internet có thể trao đổi thông tin có kèm hình ảnh hay âm thanh, đọc nhiều sách hơn giúp trí não của con người được mở rộng tiện lợi hơn trong học tập. Tuy nhiên việc sử dụng internet một cách vô bổ không hợp lí có thể dẫn đến việc nghiện internet khiến con người ta phụ thuộc vào internet quá nhiêu gây ra những hậu quả khó lường. Những người nghiện Internet có đôi mắt không được sáng thường đau đầu hay tình hình học tập kém, công việc sa sút và cách suy nghĩ đã thay đổi hoàn toàn không thể phân biệt được đúng sai dẫn đến những tình trạng chọn lần con đường đi. Thời nay trẻ em thường yêu sớm thậm chí có nhiều em học sinh đã bỏ học để dành nhiều thời gian cho việc yêu đương mà buôn bỏ những công việc, nghĩa vụ của chính mình để thay đổi để làm người mình yêu vừa lòng nhưng tiếc rằng “đâu ai chung tình được mãi” bởi cái độ tuổi này trẻ em thường suy nghĩ đa phần về cuộc sống sau này. Mỗi con người ai cũng có tình yêu, tình yêu đối với ba, với mẹ đối với người xung quanh, anh hay chị và cả một người mà mình luôn muốn ở bên họ nhưng thật sự thứ tình cảm mà mình dành cho người đó cũng chỉ là một ấn tượng, một cái hố sâu chờ mình rơi xuống. Có lẽ các bạn trẻ thời nay hay gọi là *mai-đẹt-ti-ni hay *chồng những đối với độ tuổi này tôi mong các bạn hiểu rõ vấn đề là không có gì là *mãi mãi, yêu thì chỉ cho nhau thêm những niềm đau làm nhau mất đi những thứ hiện đang có và có thể làm con người ta ghen ghét nhau hơn. Có nhiều bạn trẻ có thể tôi cũng cảm thấy khâm phục về tình cảm họ dành cho nhau cùng nhau vượt qua bao khó khăn hay có những người yêu nhau họ cùng nhau tiến bộ, hcoj tập tốt hơn nhưng có lẽ điều đó sẽ không còn bền lâu nữa đối với tôi đều cũng chỉ là nhât  thời bởi việc quan trọng nhất của thời học sinh các cậu phải là việc học. Ngoài cùng yêu đương giúp ta bớt cô đơn, yêu đời hơn nhưng có thể đó cũng chỉ là một thời gian nhất định, bởi trong đời người ai cùng cần cảm nhận được điều đó. Tôi cũng đã từng được yêu thương, được quan tâm, cùng nhau vượt qua bao cái đắng cái cay của cuộc đời nhưng có lẽ tôi nhận ra rằng tôi của bây giờ đã khác xưa nhiều. Từ một cô gái hay cười, ghét bỏ việc học tập đã khác rồi bây giờ sau những bài học đã khiến tôi ngày càng ít nói, ít cười suốt ngày chỉ tập trung vào việc học đã khiến tôi cảm thấy thế giới này thật kì lạ và tẽ nhạt. Bạo lực học đường cũng vậy một mặt cũng chỉ để răn đe khắc khe dạy ta cách sống nhưng mặt khác lại khiến con người ta mất lòng tin về con người, xã hội và lạm dụng việc đó để ăn hiếp hay bắt nạt người khác. CŨng vì những trải nghiệm đó tôi rút ra một bài học quý giá rằng: “cay đắng cuộc dời nuôi ta lớn, ân tình bạt bẽo dyaj ta khôn.” Mỗi bài học đều có ý nghĩa rieengm việc yêu đưỡng, bỏ học, lãng phí thời gian vào internet,… đều vì một tương lai tươi đẹp hay đen tối cũng đều phụ thuộc vào từng người. Yêu đương giúp ta vui vẻ hay bạo lực học đường giúp ta nhận thấu được nhiều việc, làm sai thì có thể sửa nhưng đừng có sai một lỗi nhiều lần khiến ta không thể nào rút ra những bài học gì mà lại còn làm cuộc sống ta thêm tệ bạt. CÓ thể nói những điều giới trẻ thời nay họ theo đuổi cũng chỉ vì tương lại của họ về một cuộc sống hiện đại nhưng tôi cũng khuyên rằng việc học tập quan trọng hơn tất cả học ở đây là học qua những bài học trên đường đời chứ không phải chỉ riêng trong vở hay sách, học giúp ta có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai và hãy trân trọng những thứ mình có nhé!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới