Anh/Chị hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý kiến: Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn t

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý kiến: Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn

2 bình luận về “Anh/Chị hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý kiến: Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn t”

  1. Mỗi chúng ta, bất kể là ai cũng đều ấp ủ những giấc mơ của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải làm thế nào để thực hiện hoá ước mơ đó thành sự thật. Có câu nói: “Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.” Điều đầu tiên là bạn cần biết ước mơ là gì? Ước mơ chính là những hoài bão, là những điều tốt đẹp ở phía trước mà con người tha thiết, ước mong đạt được. Còn cách thức chính là cách bạn hành động, những nổ lực, cố gắng hay nói cách khác chính là những gì bạn làm để chinh phục ước mơ ấy. Ước mơ sẽ cho con người thêm niềm tin, động lực để cố gắng. Nhưng nếu chỉ ước mơ thôi thì chưa đủ, ước mơ sẽ mãi là mơ ước nếu nó chỉ mãi nằm trong suy nghĩ mà không được hành động. Khi xác định được mục tiêu, chúng ta phải bước đi, phải nổ lực và cố gắng hết mình để đến được thành công. Một lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại một trong những người làm nên thế kỷ XX, một tỷ phú Bill Gates làm chao đảo cả thế giới phần mềm…và còn rất người đã làm nên những điều to lớn. Thứ đã làm nên những điều ấy chính là cách thức, không để ước mơ chìm đắm mãi trong giấc mơ của ta mà phải làm, phải biến điều ấy thành sự thật cho cả thế giới cùng biết. Ước mơ cũng như một mầm cây nhỏ bé, cách thức chính là sự chăm sóc, bón phân cho cái cây ấy lớn lên. Nhưng chúng ta cần nhớ một điều, cần phải có cách thức phải phù hợp và kiên trì. Có nhiều người có ước mơ, nhưng không làm gì cả, hay có số khác lại sợ bản thân không có khả năng để rồi mọi thứ chỉ có trong suy nghĩ như một ngôi nhà có bản thiết kế đẹp đẽ, nhưng không được xây. Mỗi chúng ta hãy tìm cho mình một ước mơ để cố gắng và cũng đừng quên “bước đi” để chinh phục thành công, cũng như khẳng định bản thân mình.

    Trả lời
  2. Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn. Đúng là như vậy. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà hiện tại ta chưa làm được và ta nghĩ về hướng về nó. Song, nếu chỉ có ước mơ thì tức là ta chỉ gọi tên nó, định hình nó và để đó. Do vậy, quan trọng nhất là phải biết thực hiện ước mơ. Chúng ta cần có những hành động cụ thể để học, để trau dồi bản thân. Bởi, ước mơ không thể nào được hoàn thành nếu chỉ đứng yên và giậm chân tại chỗ. Ước mơ đứng yên là ước mơ chết. Và ước mơ khi được hành động thì nó được hiện thức hóa, nó không còn là ước mơ mà là những điều tốt đẹp, giá trị. Thử nghĩ, nếu chỉ ôm ước mơ, thì Bác sẽ không thể nào trở thành ngườ mở đường cho dân tộc. Bác đã phải hành động để thực hiện ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. Có hành động thực hiện ước mơ thì ta mới sống giá trị, ý nghĩa và biết mình là ai trong đời. Đời sống mà không có ước mơ, không thực hiện, hành động để chinh phục ước mơ thì ta mãi mãi chỉ oằn mình trong vòng tròn buồn bã, tủi nhục và sống một đời vô vị. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới