Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về những điều cần làm để cuộc sống trôi qua không vô nghĩa. GIÚP MK G

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về những điều cần làm để cuộc sống trôi qua không vô nghĩa.
GIÚP MK GẤP VS Ạ

1 bình luận về “Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về những điều cần làm để cuộc sống trôi qua không vô nghĩa. GIÚP MK G”

  1. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Thời gian là vô hạn, nhưng cuộc đời con người là hữu hạn, bởi thế ta cần sống trọn vẹn từng khoảnh khắc có mặt trên cuộc đời, và làm thế nào để có thể tận hưởng một cuộc sống thật sự lại là một câu hỏi lớn mà chúng ta cần cả một hành trình mới có thể lí giải được. Tận hưởng cuộc sống là khi ta thỏa mãn với những thứ mình có, hài lòng với những hành động mình làm. Để có được điều ấy trước hết, ta cần phải trau dồi, làm giàu vốn hiểu biết của bản thân, luôn nỗ lực hết mình với ước mơ khát vọng-điều tiên quyết cho một cuộc sống đầy ý nghĩa. Mọi hành động phải xuất phát từ trái tim, từ niềm đam mê cháy bỏng, chỉ khi đó con người mới bộc phát hết thảy khả năng tiềm ẩn trong bản thân mình.Hơn thế nữa, ta phải luôn biết suy nghĩ thấu đáo, biết yêu thương, sẻ chia với mọi người xung quanh, biết thứ tha cho những lỗi lầm có thể sửa chữa, biết cho đi mà không trông chờ phần thưởng bởi: Sống là cho, chết cũng là cho. Có lẽ nhận thức được điều ấy mà cô gái Thạch Trang- nữ du học sinh Đức nổi tiếng với kênh Youtube My20s với hơn 500.000 lượt đăng kí với những thước phim truyền cảm hứng về hành trình du học và cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người. Chỉ khi muốn cháy hết mình với sức trẻ, với ước mơ, mới hun đúc cho chị ý chí để tạo nên một cuộc sống ý nghĩa như thế. Ấy vậy mà một số bộ phận- những mầm non, lại không biết cách sống và tận hưởng một cuộc sống thật sự, luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân, sống không có ước mơ khát vọng, đó không phải là đang sống mà chỉ đang tồn tại mà thôi. Những năm tháng tuổi trẻ, tôi trân trọng từ những điều nhỏ bé nhất, trân trọng từng giây phút mình có trong cuộc đời, cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước để có thể tận hưởng một cuộc sống thật sự bởi Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới