đề bài : hãy viết thư cho bạn ở xa để thăm hỏi và trao đổi về ước mơ sau này của mình với bạn

đề bài : hãy viết thư cho bạn ở xa để thăm hỏi và trao đổi về ước mơ sau này của mình với bạn

2 bình luận về “đề bài : hãy viết thư cho bạn ở xa để thăm hỏi và trao đổi về ước mơ sau này của mình với bạn”

  1. Dương, ngày….. tháng. …năm….
    Đức Anh thân mến!
    Chúng mình xa nhau thấm thoắt đã nửa năm rồi đấy nhỉ? Nhớ bạn quá, mình viết thư cho bạn đây. Trước hết, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến hai bác và bé Quỳnh Nga nhé ! Còn bạn, từ ngày chuyển về Hà Nội, việc học hành đã ổn định hẳn chưa? Có được mấy người bạn mới rồi?
    Bây giờ, mình sẽ kể về tình hình lớp cũ, trường cũ cho bạn nghe. Rất vui là lớp 3A của chúng mình, năm nay có mặt đầy đủ ở lớp 4A. Vui hơn nữa là cô Thuỷ tiếp tục làm chủ nhiệm nên cô hiểu rất rõ về từng học sinh, nhờ vậy mà sự giúp đỡ của cô rất có hiệu quả. Tổ 2 của chúng mình không còn bạn nào yếu kém nữa. Không khí thi đua học tập sôi nổi hẳn và điều đáng mừng hơn cả là 10 bạn tổ viên đều đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
    Riêng mình, năm học vừa qua cũng đạt được điểm khá cao về tất cả các môn. Mình cũng đoạt được giải Nhì trong hội thi vở sạch chữ đẹp của trường. Hè sang năm, bạn nhớ về quê chơi nhé! Chúng mình sẽ lại cùng nhau lên đê thả diều và bắt dế. Bạn bè gặp nhau, chắc là vui lắm đấy!

    Trả lời
  2. Hà Nội, ngày… tháng… năm…
    Hân  thân mến!
    Hồi này cậu thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Bố mẹ cậu có khỏe không, bác gái dạo này còn bị đau khớp nữa không? Còn cậu việc học tập vẫn tốt chứ, cậu có nhớ bọn mình không?
    Còn mình thì rất nhớ cậu, lâu lắm rồi mình chưa được gặp cậu. Lớp mình dạo này vẫn vậy, học vẫn tốt và rất đoàn kết, yêu thương nhau nhưng vẫn nghịch ngợm như xưa. À Giang này, mình có một bí mật muốn kể cho cậu nghe. Từ lâu rồi, mình luôn có ước mong sẽ trở thành một tiếp viên hàng không, được mặc đồng phục áo dài truyền thống thật đẹp và được đi nhiều nơi trên thế giới. Lúc đó, mình sẽ tự tin giới thiệu với bạn bè năm châu về các phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam. Thật là tuyệt phải không? Nhưng mình biết với lực học hiện giờ của mình sẽ chưa thể thực hiện được ước mơ, vậy nên từ bây giờ, mình sẽ càng cố gắng chăm chỉ học tập và nỗ lực nhiều hơn. Cô giáo thường dạy chúng mình là “Có công mài sắt, có ngày nên kim” mà, đúng không? Mình tin là mình sẽ làm được. Cậu cũng nghĩ như vậy chứ?
    Thôi thư đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Khi có thời gian rảnh, cậu nhớ viết thư cho mình nhé. Mình mong chờ thư cậu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới