Đề bài Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy

Đề bài
Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian

2 bình luận về “Đề bài Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó . Hãy kể lại câu chuyện ấy”

  1.                                                    Bài làm
    Đêm hôm nào em cũng mơ nhưng bỗng dưng một hôm em mơ thấy em lạc vào một thế giới diệu kì . Có một bà tiên hiện lên ban cho em ba điều ước , điều ước thứ nhất em ước là ông , bà, bố , mẹ em sống trăm tuổi , điều ước thứ hai là em có thật nhiều kẹo , bà tiên nói : nào cháu còn một điều ước nữa cháu ước gì nào ? Cháu ước cháu học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ . Bà tiên nói : cháu đúng là đứa trẻ ngoan . Bà tiên biến mất điều ước đã ứng nhiệm . Em chợt tỉnh giấc , hóa ra chỉ là một giấc mơ em mong giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực .

    Trả lời
  2. Trong một đêm em nằm mơ thấy một bà tiên cho em 3 điều ước. Điều ước thứ nhất em ước mình được ăn tất cả các món lạ trên thế giới, thế là có cả một bàn tiệc được dọn ra với rất nhiều món lạ mà em chưa bao giờ được ăn. Em ăn hết món này tới món khác và em không thể ăn nổi nữa. Khi đã thực hiện xong điều ước thứ nhất bà tiên nói em hãy ước điều thứ 2. Điều thứ 2 em ước được gặp lại ông bà ngoại của mình, thế là em được ông bà kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích và ru em ngủ, em như quay về lúc còn là đứa trẻ . Còn điều ước thứ 3 em ước được bay lên trời , thế là bà tiên cho em đôi cánh em bay đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp nhưng rồi cũng chán. Em đang mơ chợt mẹ em gọi dậy, dù chỉ là giấc mơ nhưng em cũng đã mãn nguyện với giấc mơ đó

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới