Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật : bà mẹ ốm , người con bằng tuổi em và một bà tiên Yêu cầu

Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật : bà mẹ ốm , người con bằng tuổi em và một bà tiên
Yêu cầu là ko chép mạng hok dài ạ

2 bình luận về “Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật : bà mẹ ốm , người con bằng tuổi em và một bà tiên Yêu cầu”

  1. ngày xưa, có một bà mẹ bị ốm và 2 đứa con.thường ngày 2 anh em thường hay đi làm thay mẹ. một hôm người mẹ biết mình đã không qua khỏi, bà đã nhắc người anh là chăm sóc cho ng em và sau đó đã ra đi, sau khi mẹ mất hai anh em rất đau lòng. Vài ngày sau, có một bà tiên xuất hiện, anh em cầu xin bà tiên làm cho mẹ của chúng được sống lại. bà tiên đã nói 1 điều kiện để 2 cậu bé thực hiện. Khi thực hiện xong, bà tiên đã làm cho mẹ của 2 cậu bé sống lại 3 mẹ con ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc và cám ơn bà tiên rất nhiều.sau đó bà tiên đã biến mất.từ đó, 3 mẹ con đã sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi.

    Trả lời
  2. Bài làm
    Ngày xửa ngày xưa, tâị một ngôi làng nhỏ. Có 2 mẹ con nhà nghèo sồng nương tựa vào nhau. Người cha mất sớm, tất cả mọi công việc lơn nhỏ đều do người mẹ gánh vác. Vì nuôi con bà mẹ thức sớm về khuya, dãi nắng giầm mưa không nơi tay giây nào. Cô con gái tên Mận, em biết mẹ mình phải làm lụng vất vả để nuôi em nên từ khi lên sáu Mận đã biết phụ mẹ việc nhà. Ngày nọ, mẹ của Mận vì làm việc quá sức mà ốm nặng. Mận túc trực ngày đêm bên giường chăm sóc mẹ và kể từ hôm mẹ ôm mỗi ngày Mận đều đi vô rừng nhặt củi, ra đồng mò của bắt ốc hay đi chăn trâu hộ nhà người ta để kiếm tiền . Mặc dù không được bao nhiêu, những nó cũng đủ để em mua ít gạo và thuốc. Mỗi đêm, trước khhi đi ngủ em đều cầu nguyện với thượng đế để mẹ em khỏe lai. Chắc vì cảm động với sự hiếu thảo của em, nên thượng đế đã cử một tiên nữ xuống trần gian để cứu giúp hai mẹ con em. Nàng tiên tuân lệnh thượng đế xuống trần giúp đỡ hai mẹ con Mận. Mận đang ngủ đtj nhiên nghe thấy tiếng gọi, ra cửa lại trông thấy một tiên nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nói với em: “Thượng đế, vì cảm động trước tấm long hiếu thảo của con nên đã cử ta xuống đây đẻ giúp 2 mẹ con”. Nói dứt câu tiên nữ biến ra một bông hoa màu vàng kim lấp lánh rồi lại bảo:”Đây là hoa kim sa quý hiếm có thể chữa bách bệnh, nó còn có nhiều phép lạ khác. Con hãy mang 3 cánh hoa nấu cháo cho mẹ con ăn, 2 cánh còn lại con hãy mang đi chôn sau vườn là đcj”. Nói xong cô tiên từ từ biến mất, lúc bấy giờ Mận mới kịp hoàn hồn, còn tưởng là mình đang mơ nhưng khi nhìn thấy bông hoa vàng kim lấp lánh đàng tỏa sàn trên tay mình mới tin là thật. Rồi đến sáng hôm sau Mận làm théo lời cô tiên nói, mẹ em khi ăn xong chén cháo thì khỏi bệnh còn khỏe hơn trước. Em rất đỗi kinh ngạc nhưng thứ khiến em kinh ngạc hơn là, 2 cánh hoa chôn sau vườn đã mọc lên một cái cây với lá là bằng vàng và trái của nó là kim cương. Từ đó trở đi, em cùng mẹ sốn hạnh phúc bên nhau, không phải nghĩ đến cái ăn cái mặc nữa.
    kí tên
    phan20212008
    Hoidap247

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới