13: Em hãy tả ngôi nhà của em Ngắn hay dài cũg đc miễn có mở bài thân bài kết bài là đc

13: Em hãy tả ngôi nhà của em
Ngắn hay dài cũg đc miễn có mở bài thân bài kết bài là đc

1 bình luận về “13: Em hãy tả ngôi nhà của em Ngắn hay dài cũg đc miễn có mở bài thân bài kết bài là đc”

  1.                                                                            Bài làm
        Ai cũng có một nơi để về và tôi cũng vậy. Nếu buồn, nếu vui thì vẫn còn nơi để về đó chính là ngôi nhà của chúng ta.
         Nếu nhìn từ xa thì nhà tôi không hề đẹp như những ngôi nhà khác nhưng lại có vẻ đẹp riêng của nó. Ngôi nhà của tôi không giống như bao ngôi nhà khác. Nhà của tôi có một vườn cây bao quanh càng khiến ngôi nhà trở nên hòa mình vào thiên nhiên. Nhà của tôi là nhà cấp 4, cũng bị mai một đi nhiều rồi. Cửa nhà làm bằng gỗ đã cũ nhưng vẫn trông rất đẹp. Tường nhà được ông nội tôi sơn vôi lên, xung quanh sẽ có một số viên gạch lát viền tường. Nhà tôi có hai cái cột đứng trước hiên nhà cũng được ông tôi sơn vôi lên. Dưới sàn nhà được ông tôi lát gạch hoa nhìn trông rất cổ kính nhưng cực kì bắt mắt. Nhà bếp thì cũng được lát đá hoa nhưng tại nhà tôi mới xây lại nhà bếp và xây thêm một phòng riêng cho chị em tôi ngủ và học. Sân nhà tôi cũng được xây mới lại và lát gạch đỏ lên. Nhiều lần người ngoài vào bảo ông tôi xây thêm tầng nữa tại vì nhà đã quá cũ rồi nhưng ông tôi nhất quyết không chịu.
        Mặc dù nhà tôi đã cũ nhưng nó cũng đã tận mắt chứng kiến từng ngày tôi khôn lớn và trưởng thành. Nó đã gắn với biết bao kỉ niệm của tôi và gia đình tôi. Mỗi căn nhà đều có một vẻ đẹp riêng mà. Vậy nên chúng ta cần trân trọng những gì mình đang có. Tôi yêu căn nhà của tôi rất nhiều.
    #LeNguyenThaoVy2k9
    Chúc cou học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới