bài van tả ngôi nha hay nhất dài nhât ý nghĩa nhất mà không chép mạng

bài van tả ngôi nha hay nhất dài nhât ý nghĩa nhất mà không chép mạng

1 bình luận về “bài van tả ngôi nha hay nhất dài nhât ý nghĩa nhất mà không chép mạng”

  1. Ngôi nhà là nơi quen thuộc với bất kỳ ai chính vì thế khi được yêu cầu viết bài văn tả ngôi nhà của em chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy khó khăn khi miêu tả về ngôi nhà của mình rồi phải không nào?
    Nhà là nơi đong đầy những kỉ niệm yêu thương, những hạnh phúc, mà trong chúng ta ai cũng muốn nhớ về. Em cũng có ngôi nhà thân thương, ngôi nhà mà em yêu quý nhất. Em sẽ viết và kể cho mọi người nghe về ngôi nhà đó.
    Nhà của em khi em hồi nhỏ, còn chưa được xây dựng cải thiện khang trang như bây giờ. Ngôi nhà có 3 gian, gian nhà chính là phòng tiếp khách, gian trong buồng chính là gian để mọi người ngủ nghỉ. Và gian cuối chính là gian bếp, để nấu ăn. Ngôi nhà em được khoác trên mình màu áo màu xanh, một màu xanh lá mà em yêu thích. Em vẫn còn nhớ, ở gian giữa là gian phòng khách, có một chiếc quạt trần, có kệ đựng tivi và có tủ thờ nữa. Bộ bàn ghế nhà em rất đẹp, được phủ màu sơn màu nâu đỏ và được làm từ gỗ xoan.
    Em thấy bố em kể từ khi ông bà nội còn sống đã mua bộ bàn ghế này, và nó đã được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Bộ bàn ghế rất đẹp, được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo và điêu luyện. Bộ bàn ghế có thể 5 người ngồi vẫn rất rộng rãi. Ai đến nhà em chơi, đều khen nhà em có bộ bàn ghế quý. Ở phòng khách này, em cũng trang trí rất nhiều chi tiết để làm thêm đẹp ngôi nhà. Em còn nhớ đã lấy tiền tiết kiệm để mua những giấy dán tường có những bông hoa và ngôi nhà xinh xinh. Sau đó, em đã nhờ bố dán hộ lên. Chao ôi! Ngôi nhà như đẹp lên biết bao! Ở phòng ngủ, nhà em có 2 chiếc tủ đựng quần áo và 1 tủ đựng giày dép.
    Phòng ngủ nhà em được tách biệt 2 phòng, 1 phòng cho bố mẹ và 1 phòng cho 2 chị em em. Phòng bếp nhà em thì đầy đủ vật dụng từ bếp ga, đến lò vi sóng, phòng tắm và phòng vệ sinh cho cả nhà cũng được thiết kế ngay sau gian bếp. Cho đến khi em lên lớp 5, thì bố mẹ em đã quyết định tân trang và xây lại ngôi nhà. Nhà em không còn là nhà ngói màu xanh nữa, mà nó thành ngôi nhà 2 tầng xinh xinh, được sơn màu vàng nhạt, ở trên tầng ngoài ban công còn có những giỏ hoa phong lan đỏ làm nổi bật cả ngôi nhà. Bố mẹ em rất yêu hoa lá, nên trồng nhiều cây lắm, ở trên ban công còn có những cây hoa giấy màu hồng nữa. Mỗi ngày nắng lên của những tháng mùa Hạ, là hoa giấy lại đung đưa, nghiêng mình trước nắng và gió. Làm hoa trở nên bồng bềnh và đẹp biết bao nhiêu. Giờ nhà em tủ thờ đã được chuyển lên tầng hai, để tiện cho việc thắp hương và thờ cúng các cụ.
    Ở trước ngôi nhà, bố mẹ em có trồng 1 giàn hoa thiên lý, được trồng trước hiên nhà. Mỗi lần chúng em muốn mẹ cho ngắm những bông hoa thiên lý, là mẹ em lại hái những bông hoa thiên lý xuống cho chúng em xem. Cả sân nhà em, đều được rợp bóng mát vì có giàn thiên lý. Bố mẹ cũng trồng thêm những cây như su su, hành lá trong những chậu xốp, và có đựng thêm đất. Chúng em được giao nhiệm vụ hàng ngày sau những buổi chiều tan học, là phải tưới cho cây, giúp cây xanh tốt.
    Ở phòng khách, nhà em vẫn còn bộ ghế được chuyển từ nhà cũ lên, có thêm đồng hồ, tivi và tủ kệ đựng mới. Phòng ngủ nhà em không còn chung gian với bố mẹ nữa, mà hai chị em được ngủ ở mỗi phòng riêng biệt, và mỗi phòng ngủ đều được lắp thêm điều hòa. Phòng tắm cũng được lắp sẵn một chiếc bình nóng lạnh, để những những ngày mùa đông, nhà em luôn có sẵn nước nóng để tắm.
    Em rất yêu quý ngôi nhà của mình, ngôi nhà đã gắn bó với gia đình em suốt bao năm qua. Em luôn coi ngôi nhà là người bạn tốt của mình, để những khi buồn hay vui nó chính là nơi em muốn về nhất vì ngôi nhà có bố mẹ và em của em.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới