Em hãy viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mè em biết

Em hãy viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mè em biết

2 bình luận về “Em hãy viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mè em biết”

  1. Em hãy viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết.
    Thành phố Long xuyên là một nơi nhộn nhịp, đông đúc. Có thể rằng hiếm khi nào thấy được cảnh thanh bình của thành phố Long xuyên. Nhịp sống thì lúc nào cũng phải vội vã, nhưng đôi khi mọi thứ phải chậm lại để ngắm nhìn những gì xung quanh ta. Thành phố mà em biết cũng có lúc lại thanh bình trong một vẻ chậm chạp. Đó là khi hoàng hôn buông xuống, mọi thứ chậm chạp hơn mọi khi rất nhiều lần, hoàng hôn cứ lững lờ, dềnh dàng trên những đám mây. Còn cảnh vật xung quanh cũng không còn hối hả. Mọi người về nhà, khung cảnh yên tĩnh hẳn một lúc. Màu trời khoác lên mình một chiếc áo thoải mái sau một ngày vất vả. Xe cộ đã giảm dần, hàng hoá, phiên chợ cũng đã tàn. Đàn cò thong thả bay về tổ, tiếng chim chiều đặc biệt lắm, cũng chậm rãi và mang dáng vẻ du dương. Cảnh sắc thật hài hòa với một nhịp điệu vô cùng ăn ý.

    Trả lời
  2. Em sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo nhưng nơi đây cảnh vật lại vô cùng thanh bình và tươi đẹp. Không gian nơi đây lúc nào cũng yên bình và thoáng mát. Nơi đây chỉ có những ngôi nhà nhỏ xinh xinh lợp ngói đỏ san sán nhau và xa kia là những luỹ tre xanh luôn rì rào với gió. Còn có cánh đồng bao la bát ngát nặng trĩu những bông lúa vàng ươm báo hiệu một mùa bội thu. Đàn trâu thong dong gặm cỏ buổi sáng cũng đã được các bác nông dân dắt về chuồng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới