Em hãy viết bài văn tả cảnh sông hồng Giúp mik vs ạ!

Em hãy viết bài văn tả cảnh sông hồng
Giúp mik vs ạ!

1 bình luận về “Em hãy viết bài văn tả cảnh sông hồng Giúp mik vs ạ!”

  1.        THAM KHẢO
     Những con sông cũng tựa như một biểu tượng cho từng vùng miền, đất nước. Nếu người miền Nam tự hào với con sông “chín rồng” mang tên Cửu Long thì người miền Bắc cũng có niềm kiêu hãnh là con sông Hồng.
            Con sông Hồng đặc  biệt hơn con sông khác ở chỗ, nước của nó có màu hồng hồng, đó là màu của đất phù sa. tôi cũng không biết đầu nguồn của sông Hồng ở đâu nữa, nhưng chỉ một đoạn sông chảy qua làng thôi cũng đủ khiến tôi thấy yêu lắm rồi. . Phù sa theo từng con nước được dòng sông luồn lách qua từng nương lúa, nương ngô, từng nương rẫy, nương mía,… để bồi đắp cho hoa màu, cây cối sinh sôi, nảy nở. Có lẽ, nhớ phù sa sông nước ấy mà mùa màng ở quê ta luôn đơm hoa kết trái, cây trái càng ngọt lành. Bên dòng sông Hồng thơ mộng ngày nào cũng tấp nập thuyền bè qua lại, xa xa là những rặng mía xanh mướt, những cánh đồng bạt ngàn một màu xanh tươi bát ngát.ên đất nước Việt Nam có biết bao nhiêu là dòng sông đẹp như sông Mê Công, sông Đồng Nai, sông Mã,… nhưng dòng sông Hồng là nơi có nhiều cảnh đẹp gắn liền với đời sống người Hà Nội..Khi hoàng hôn xuống, mọi người dừng lại ngắm cảnh trên chiếc cầu Long Biên cổ kính hàng trăm năm. Họ thả hồn mình trên dòng sông mênh mông với làn gió nhẹ thoang thoảng. Dòng sông thì như đang dang tay ôm tất cả vào lòng. Những ngày nghỉ học, em được chị cho đi theo. Thuyền đi trong sương sớm, ngồi trên thuyền, các bà các chị không ngớt lời trò chuyện. Dòng sông vang lên tiếng người cười nói. Từng đoàn thuyền đánh cá dong buồm thả lưới trăng xóa cả dòng sông. Những tiếng hò, tiêng hát vang lên như gọi mặt trời thức dậy. Mặt trời lên, dòng sông trở lại cảnh tĩnh yên của đồng quê. Nước trôi, cuốn theo những cụm bèo lục bình. Bình yên, phẳng lặng như cuộc sống thanh thản chốn làng quê.Trong ánh hoàng hôn chiều cuối thu tím nhạt cảnh sông Hồng càng thêm thơ mộng, lãng mạn Bãi đất trống ven sông lớn và màu mỡ nên mẹ em cũng như các bác thường trồng các loại cây hoa màu ở đây.Ôi con sông Hồng quê em mới đẹp và đáng yêu làm sao.
         Mai này dù có đi xa em cũng không bao giờ quên được dòng sông tuổi thơ này đã gắn bó và cho em biết bao kỉ niệm khó quên. Sông Hồng thân yêu!  em yêu nhiều lắm.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới