giải nhanh nhé mình đang gấp lắm rồi Bài 3 điền từ thích hợp vào chỗ trống để có đoạn văn tả . cảnh làng quê em vào buổi sán

giải nhanh nhé mình đang gấp lắm rồi Bài 3 điền từ thích hợp vào chỗ trống để có đoạn văn tả .
cảnh làng quê em vào buổi sáng thật……… Mặt trời………… khỏi dạng núi,…….. những tia nắng ấm áp khắp nơi. Gió……….. nhẹ, hành phi lao đang…………. xuống lòng nước mưa trong cũng rì rào ca hát. những con trâu………. theo bác nông dân ra đồng……….. Những cánh cò vẫn……… bên ruộng lúa. Những chiếc nón lá của mấy cô làm cỏ…………… trên cánh đồng trông xa như những ………………….nổi bật trên thảm lúa…………..
(bông hoa trắng , nhô lên, lặn lội kiếm ăn ,thổi , soi bóng, Thanh Bình, xanh mượt, cày ruộng ,nhấp nhô, thủng thẳng.)

2 bình luận về “giải nhanh nhé mình đang gấp lắm rồi Bài 3 điền từ thích hợp vào chỗ trống để có đoạn văn tả . cảnh làng quê em vào buổi sán”

  1. cảnh làng quê em vào buổi sáng thật thanh bình . Mặt trời nhô lên khỏi dạng núi, những tia nắng ấm áp khắp nơi. Gió thổi nhẹ, hành phi lao đang soi bóng xuống lòng nước mưa trong cũng rì rào ca hát. những con trâu thủng thẳng theo bác nông dân ra đồng cày ruộng . Những cánh cò vẫn lẵn lội kiếm ăn bên ruộng lúa. Những chiếc nón lá của mấy cô làm cỏ xanh mướt trên cánh đồng trông xa như những bông hoa trắng nổi bật trên thảm lúa xanh mượt.

    Trả lời
  2. Cảnh làng quê em vào buổi sáng thật thanh bình Mặt trời nhô lên khỏi dạng núi, rọi những tia nắng ấm áp khắp nơi. Gió  thổi nhẹ, hành phi lao đang  soi bóng xuống lòng nước mưa trong cũng rì rào ca hát. những con trâu  thủng thẳng theo bác nông dân ra đồng  cày ruộng Những cánh cò vẫn  lặn lội kiếm ăn bên ruộng lúa. Những chiếc nón lá của mấy cô làm cỏ  nhấp nhô trên cánh đồng trông xa như những bông hoa trắng nổi bật trên thảm lúa xanh mượt (bông hoa trắng , nhô lên, lặn lội kiếm ăn ,thổi , soi bóng, Thanh Bình, xanh mượt, cày ruộng ,nhấp nhô, thủng thẳng.)
    @POKEMONSUNSMON

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới