hãy viết một đoạn văn tả cảnh đẹp Hùng Vương

hãy viết một đoạn văn tả cảnh đẹp Hùng Vương

1 bình luận về “hãy viết một đoạn văn tả cảnh đẹp Hùng Vương”

  1. Mở bài :
    Trong tất cả những cảnh đẹp em đã từng đi thì Hùng Vương chính là cảnh đẹp lí tưởng của em . Nơi đó em đã may mắn được khám phá Hùng Vương 1 nơi nhộn nhịp với tiếng trống chiêng
    Thân bài:
    Đền Hùng là tên gọi chung cho các đền thờ của các vị vua Hùng nằm trên núi Nghĩa Linh thuộc tỉnh Phú Thọ . Đoạn đường đi đến Đền Hùng đối với em rất xa , ở đấy có nhiều khu di tích lịch sử như Đền Trung, Đền Hạ và Đền Thượng cùng với cả 1 rừng cây nhiệt đới xum xuê . Những lúc em đi thường là vào những dịp đặc biệt, có tiếng trống chiêng “tùng tùng” khiến cả lễ hội tưng bừng nhảy nhót theo điệu nhạc rộn rã của các bác đang đánh trống , mỗi lần đến đây em lại rất vui vẻ vì có 1 nơi đó là giếng của đền, theo nhiều sách và nhiều câu chuyện em đã đọc về truyền thuyết của Đền Hùng này và đây là chiếc giếng mà công chúa thứ 18 của Hùng Vương luôn ngâm mình ở đây. Lên tiếp cao hơn đó là Đền Hạ và em đã đọc nhiều sách và câu chuyện kể về Đền Hạ, kể rằng Đền Hạ là nơi mẹ Âu Cơ đã sinh ra trứng . Lên cao hơn là Đền Trung ,nơi Hùng Vương đã bàn chuyện đất nước cùng với lạc hậu và lạc tướng . Cuối cùng là Đền Hùng nơi thờ cúng Vua Hùng nên mọi người cực kì phải nghiêm túc thờ cúng các vua chúa
    Kết bài :
    Sau 1 ngày đi tham quan Đền Hùng thì em cảm thất rất vui vẻ nhờ em đã khám phá ra nhiều thứ hay nhưng cũng buồn vì phải tạm biệt Đền Hùng để về nhà, quay lại với trường lớp, thầy cô và bạn bè thân yêu
    Nhớ vote, tim cho me nha

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới