Lập dàn í cho bài văn tả cảnh nông thôn Không chép mạng nha

Lập dàn í cho bài văn tả cảnh nông thôn
Không chép mạng nha

1 bình luận về “Lập dàn í cho bài văn tả cảnh nông thôn Không chép mạng nha”

  1. Mở bài :
    Hôm nay em được bố mẹ cho đi khám phá ở vùng nông thôn
    Thân bài :
    Lúc đầu là 1 thành phố xinh đẹp nhưng khi em đi đến nông thôn rải rác khắp con đừng là cây cối xum xuê xòe những cánh tay dài đỡ lấy những chú chim đang hót ríu rít, những quả đồi núi nhấp nhô chen lấn nhau chào mừng ông mặt trời mới tỉnh . Lúc em đi đã là đêm bầu trời còn có những ngôi sao , những đám mây bồng bềnh như miếng kẹo bông, chị gió thổi vi vu mái tóc em. Đi đến nơi cũng đã muộn hơn gia đình em tính nhưng điều đó ko làm em tò mò về thế giới nông thôn mênh mông rộng lớn, tiếng gà trống luôn kêu lên vào buổi sáng tinh mơ, đánh thức mọi người giữa những giấc mơ còn đang dở. Em sửa soạn đồ xong là em đã chạy đi thăm quan nông trại nơi cất giữ các con động vật, ở thành phố em chưa từng nghe được những tiếng của động vật kêu. Đi thăm quan 1 lúc thì em đã thấm mệt, đổ hết mồ hôi xúông sàn nhà đc làm bằng gỗ. Nghỉ đã xong , em đã đi dạo ở đây cùng với 1 bạn tên là……… ( lấy đại tên mà điền, tên con trai nhe) Bạn ấy rất thân thiện đã dẫn em đi thăm quan khắp vùng nông thôn, đi với cậu ấy em ko thấy mệt nữa, mà nô đùa khám phá mọi nơi, bên trái là đồng lúa chín có những bác nông dân đang gạt lúa còn bên phải là 1 hồ nước mọi người đang đánh bắt cá .
    Kết bài :
    Ở vùng nông thôn thật yên bình với những tiếng kêu của động vật, khác xa với thành phố xa hoa , mỗi lần đến đấy em lại có 1 ý nghĩ khác nhau. Nhưng rồi em đã phải tạm biệt nơi đây để về thành phố nơi em sống
    Nhớ vote, đánh giá, tim cho mình! Mụ ôn học rồi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới