mọi người giúp em chọn bài văn tả con đường từ nhà em đến trường hay với ạ hepl mi

mọi người giúp em chọn bài văn tả con đường từ nhà em đến trường hay với ạ hepl mi

1 bình luận về “mọi người giúp em chọn bài văn tả con đường từ nhà em đến trường hay với ạ hepl mi”

  1. Mỗi ngày đến trường, em đều tự mình đạp xe đi. Vì vậy, em có thể thoải mái vừa đi vừa ngắm cảnh con đường thân thuộc này.
    Nhà em nằm ở cuối con ngõ, nên đầu tiên em sẽ phải đi xuyên qua dọc những ngôi nhà ở đây. Những ngôi nhà hai bên đường đã xây cũng khá lâu nên ít nhiều nhuốm màu thời gian. Trước cổng mỗi nhà đều có những cây me, cây sấu cao lớn tỏa bóng xuống lòng đường. Nhờ có cây và những ngôi nhà che đi phần nào, mà nắng sớm hầu như chẳng thể chiếu được xuống ngõ. Tạo nên bầu không khí mát lạnh. Những làn gió mát thổi qua đem theo hương cỏ lá đãm sương đêm thơm ngọt, khiến em thích thú vô cùng. Lúc đi ngang qua cổng những ngôi nhà, em gặp được các cô chú đi làm sớm và các bạn học sinh cũng đi học như mình. Sau khi lễ phép chào hỏi, thì chúng em cùng nhau đạp xe tới trường. Ra đến đầu ngõ, rẽ phải, chúng em hòa vào dòng người trên con phố sầm uất. Ở đây, hai bên đường là những tòa nhà cao lớn còn đóng kín cửa. Xen kẽ với đó là những quán ăn sáng đông đúc người ngồi. Những xe bánh mì, bánh bao, gánh xôi cũng có khá đông người đứng đợi. Dưới lòng đường, người đi lại cũng ngày càng đông hơn. Tiếng xe chạy lấn át cả tiếng chim hót trên các tán lá ven đường. Đi qua hai ngã tư đèn giao thông, em nhìn thấy một dãy hàng rào sơn trắng xóa, và tấm biển xanh dương với dòng chữ quen thuộc Trường tiểu học Quang Trung. Thế là đã đến trường rồi.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới