Tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

Tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

2 bình luận về “Tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi”

  1. Giờ ra chơi hầu như trường nào cũng có , trường em cũng vậy. Trường em năm nay hầu như không có giờ ra chơi do dịch Covit-19. Khoảng gần cuối năm học dịch ổn định nên mới có giờ ra chơi. Khi tất cả mọi người dang học , bỗng có tiếng trống vang lên ” tùng, tùng, tùng”. Mọi người chạy ùa ra sân . Người chơi kéo co, người chơi đá bóng, nhảy dây, ném kiện. Có mấy bạn nữ ngồi đọc truyện dưới các bóng cây. Giờ ra chơi của trường em thật thú vị , thật tuyệt và thật bổ ích đem cho chúng em sự sảng khoái để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo

    Trả lời
  2. Khi tiếng trống trường đã bắt đầu , tiếng hò reo của các em học sinh rộ lên tỏ lên như bắt được vàng . Khi giờ học căng thăng tạm dừng , chúng em rất vui như được lên thiên đường vậy . Sân trường đang yên tĩnh bỗng ầm ĩ đến kì lạ , có bạn thì nhảy dây , có bạn thì đá bóng và nhiều trò chơi dân gian như ô oăn quan , bắn bi ,truyền bóng . Chúng em thì ngồi dưới gốc cây tán chuyện với nhau , những tán phượng bay lả lơi giữa biển người . Những luồng gió , những tiếng vui ca , tiếng ve sầu , tiếng hò hét vui sướng làm cho không gian trường trở nên sinh động và vui vẻ hơn bao giờ hết .Nhưng ngoài những bạn đó , nhiều bạn học giỏi đang ngồi chép bài trong lớp khiến cho thầy cô ngưỡng mộ . Tiếng hò hét , cổ vũ cho các bạn nam đá bóng . Trong đó , nhiều bạn lại ngồi ăn bữa sáng còn dư của mình bạn thì ăn bánh ngọt , bạn thì ăn bánh rán có bạn thì khá giả thì ăn pizza loại nhỏ ăn sáng… Tiếng trống vào lớp đã vâng lên , các bạn nam thi nhau chạy về lớp xem ai nhanh nhất , các bạn nữ thì đi thong thả cùng các bạn cùng giới buôn chuyện . Lại tiếp tục giờ học căng thẳng,  chúng em rất thích giờ ra chơi này . Em mong sẽ có nhiều buổi ra chơi thứ vị này nữa.
         // ĐỨC AN bbi //
    Chúc bạn học giỏi nhé :33

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới