Viết một bài văn tả cô giáo đã từng dạy em ngắn gọn(ko chép mạng nhé) Cảm ơn!

Viết một bài văn tả cô giáo đã từng dạy em ngắn gọn(ko chép mạng nhé)

Cảm ơn!

2 bình luận về “Viết một bài văn tả cô giáo đã từng dạy em ngắn gọn(ko chép mạng nhé) Cảm ơn!”

  1. Bài làm: 
         Em cứ nhớ mãi ngày đầu tiên đi học, mẹ nhìn em âu yếm: “Cố gắng lên con yêu! Bước qua cánh cổng kia sẽ là một thế giới kì điệu mở ra”. Quả đúng như vậy! Cánh cổng trường Tiểu học … đã mang đến cho em một thể giới diệu kì: thế giới của những bài học hay, của những kiến thức lí thú thế giới của tình bạn, tình thầy trò cao đẹp;… Song, điều tuyệt nhất cánh công ấy mang lại cho em có lẽ là một người giáo viên tuyệt vời – người mẹ thứ hai trong lòng em – cô giáo …
         Em được học cô năm lớp … (Một, Hai, Ba, Bốn). Mỗi khi đến trường, vào lớp em lại được ngắm nhìn vẻ đẹp giản dị, dịu hiền ở cô. Em thích cách cô ăn mặc nhẹ nhàng, giản đơn nhưng không kém phần cao quý. Những bộ áo dài hay đồ tây cô mặc đều toát lên vẻ đẹp thanh thoát, đáng yêu lắm. Cô thường để tóc trùng ngang vai mềm mại, khi cần lại cuộn gọn gàng sau gáy. Ánh mắt cô hiền từ, thường nhìn chúng em trìu mến và khi cô cười, gương mặt thật đẹp, hiền dịu biết bao!
         Mỗi khi nhớ đến cô, em lại nhớ hình ảnh từng giờ lên lớp lí thú của cô. Cô dịu dàng khiến cả lớp học bài thật thoải mái. Giọng cô trầm ấm, ngân vang vô cùng lôi cuốn. Dường như cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình. Cô sử dụng nhiều hình ảnh sinh động hay những đoạn phim ngắn liên quan đến bài học giúp chúng tôi có thể tiếp thu nội dung học tập một cách nhanh và hiệu quả nhất. Song, cô cũng rất nghiêm khắc khi giảng bài. Bạn nào không chú ý theo dõi, cô nhắc nhở ngay. Bên cạnh đó cô, cũng không quên tuyên dương những bạn tích cực gắng vươn lên. Bởi vậy, các bạn trong lớp ai cũng sôi nổi phát biểu xây dựng bài, làm bài thật tốt để được cô khen.
         Nhớ hồi đầu năm học lớp …, em rất nhút nhát, không dám giơ tay phát biểu. Mỗi khi được gọi thì ngượng ngùng đỏ mặt, e dè, ấp úng. Khi nghe em trả lời, cô liền hóm hỉnh: “Sáng nay em bị cắt cơm à? Hình như chưa nạp đủ năng lượng thì phải!”. Cả lớp và em cười rộ lên và em bắt đầu nói mạnh dạn hơn. Vừa dứt câu trả lời, cô và các bạn liền vỗ tay khen ngợi khiến em vô cùng hào hứng. Từ đó, em tự tin hơn, hăng say chuẩn bị bài tốt để phát biểu to, rõ ràng, để được nhận những lời khen của cô. Cô bày em cách trình bày, cách viết văn hay, phương pháp học toán và làm việc khoa học. Em đã tiến bộ và trưởng thành hơn nhiều, khôn lớn hơn, hoạt bát hơn,… Tất cả là nhờ có cô – người em kính trọng, thương yêu!
         Cô ơi, sắp đến sinh nhật cô rồi, em vẫn nhớ lời cô “Món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất mà cô muốn nhận từ các con là sự chăm ngoan, học tốt”. Em đã và đang cố gắng thực hiện điều đó, chăm chỉ học tập, rèn luyện mỗi ngày để dành tặng cô những gì cô vui nhất. Em yêu cô và sẽ luôn phấn đấu để bay cao, bay xa, thực hiện ước mơ tươi đẹp mà cô và cánh cổng trường Tiểu học Trần Quốc Toản yếu thường đã mở ra cho em.

    Trả lời
  2. #thv
    Người mà em yêu quý nhất chính là cô hạnh, cô là người đã từng dạy em suốt những năm lớp 3.
    Cô năm nay 37 tuổi.Cô có dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh.Thân hình cân đối rất xinh đẹp.Cô có mái tóc dài mượt mà.Khuôn mặt bầu bĩnh, tỏ rõ vẻ phúc hậu.Đôi mắt sâu, tỏ rõ vẻ hiền từ.Đôi chân mày lá liễu cùng một sống mũi cao nên trông xinh đẹp lắm.Đôi môi hình trái tim trông rất đẹp đẽ..Làn da trắng trẻo, mịn màng.Đôi mắt sâu, hiền từ. Cô hay cười,khi cô cười hiện ra hàm răng trắng và rất đều. Khi đi dạy, cô thường mặc một chiếc áo sơ mi trắng và thêm chiếc quần bò nghiêm chỉnh.Cô là người rất yêu nghề.Đối với học sinh, cô rất yêu quý và dạy học bằng cả tấm lòng của mình.Cô luôn mong muốn học sinh của mình được trở thành người có ích dành cho xã hội.
    Em luôn nhớ ơn cô.Em xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Em xin hứa luôn cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng cô đã hi vọng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới