tả một một con vật em yêu thích

tả một một con vật em yêu thích

2 bình luận về “tả một một con vật em yêu thích”

  1. Loài vật mà em yêu nhất chính là chú mèo xù xì nhà em,vì chú mèo này vừa nhỏ nhắn,nhanh nhẹn và còn rất dễ thương nữa chứ.
    Chú có tên là Xíu.Chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng.Chú chỉ nặng có 4 đến 5kg thôi.Hai tai của chú lúc nào cũng vểnh lên như đang muốn lắng nghe điều gì đó.Chú có bốn chiếc chân màu trắng và nhỏ nhắn thôi.Chiếc đuôi của chú cứ ve vẩy lên mỗi khi chú di chuyển.Chiếc đuôi thì dài từ 5 đến 6 cm.Đặc biệt nhất ở chú chính là đôi mắt to tròn và đen láy của mình.Khi màn đêm buông xuống,đôi mắt của chú sẽ sáng rực lên và nhìn rõ mọi thứ trong ban đêm.Với những chiếc ria mép làm cho chú trông dễ thương vô cùng.Chiếc mũi thì lúc nào cũng ươn ướt.Tất cả đặc điểm đó làm cho chú đáng yêu như một thiên sứ.Chú mèo nhà em hay nằm ngoài sân để phơi nắng.Lúc đó trông chú lười biếng lắm.Nhưng đã ngủ lẫy đẫy thì nhanh nhẹn biết bao.Đôi lúc có một vài bông hoa giấy bay qua là chú là nhìn theo và vờm theo bông hoa đó.Những lúc em nhìn thấy chú đang làm gì mà im lặng và chăm chú lắm.Thì ra là đang rình mò một chú chuột.Chú chuột mất kiên nhẫn mà chui ra,chú mèo nhanh phắt tóm lấy con chuột.
    Em rất yêu quý chú mèo nhà em lắm.Chú mèo này như một thiên thần trong nhà em vậy.Từ lúc mà em nuôi chú,nhà em đã không một bóng dáng chú chuột nào cả.Em mong sao,chú sẽ luôn luôn khỏe mạnh và thật hạnh phúc và dễ thương như bây giờ.
    $Taekook$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới