Tả quang cảnh trường em trước buổi học . ko chép mạng . Ai chép mạng sẽ không được câu trl hay nhất

Tả quang cảnh trường em trước buổi học . ko chép mạng . Ai chép mạng sẽ không được câu trl hay nhất

2 bình luận về “Tả quang cảnh trường em trước buổi học . ko chép mạng . Ai chép mạng sẽ không được câu trl hay nhất”

  1.    Em yêu ngôi trường em , yêu những giờ ra chơi , sân trường rộn rã nụ cười . Em yêu những cảnh tan trường nhộn nhịp . Yêu hơn cả là những cảnh trường vắng lặng trước buổi học . 
        Buổi sáng , em tới trường sớm . Đứng trước cổng , em lặng lẽ nhìn ngôi trường . Trong ánh bình binh sáng lòa , dường như cổng trường rộng hơn hẳn . Sân trường yên ắng , ba dãy lớp học xếp thành hình chữ U với những bức tường khoác trên mình màu áo vàng nooit bật  . Trước cửa mỗi lớp học , những hàng cây hoa giấy đang vơn vai chào một ngày mới , những tán cây bàng cổ thụ cũng xòe một tán lá ra che chở một vùng trời . Những ngọn bàng vươn cao , lộ ra những chiếc lá to ngộ nghĩnh . Đâu đó , có vài bạn học sinh phải trực nhật nên đến lớp sớm . Lúc này , những tiếng nói , tiếng cười vang lên . Những tiếng xe máy của các phụ huynh đã vang lên . Càng có nhiều bạn học sinh hơn . Bỗng tiếng trống vang lên : Tùng .. Tùng … Tùng … Các thầy cô giáo cũng cầm quyển giáo án cùng với nụ cườ trên mỗi cũng bước vào lớp để dạy học . Bên trong các lớp học , những hàng người mặc áo đồng phục xanh làm nổi bật . 
       Em đã đến trường sớm và cảm thấy ngôi trường như quen mà cũng như lạ trong không khí vắng lặng rồi dần dần náo nhiệt , vui tươi . Đối với em , đó là cảm giác thật thú vị 

    Trả lời
  2. Mòi bạn tham khảo và góp ý
     Nếu có ai hỏi về quang cảnh trường em thì em sẽ nói TRường mình Là Tường Tiểu Học Gia |Tường
    Trường mình có cây cối như cây bàng cây phượng có phòng hiệu bộ và các thầy thầy cô dảng dậy rất tốt học sinh rất nghe lời thầy cô ở giũa trường có sân bóng đá và đánh cầu lông 
    Em xẽ nghe lời thầy cô và ko phá gì ở trường

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới