viết giúp tui bài văn tả ngôi trường đến trang thứ 3

viết giúp tui bài văn tả ngôi trường đến trang thứ 3

1 bình luận về “viết giúp tui bài văn tả ngôi trường đến trang thứ 3”

  1. Vậy là đã qua 5 năm kể từ khi em bước chân vào mái trường Tiểu học thân yêu.Mỗi lần bước qua cánh cửa trường em cảm giác tự hào lắm vì mình được học ở một ngôi trường đứng thứ nhất,nhì huyện.
    Trường em cũng khá lớn.Đối diện trường em là một công viên nhỏ.Mới vào trường,thứ đầu tiên chào đón em là một dòng chữ TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..Trường gồm 4 dãy là dãy A,B,C và D và bao gồm 4 tòa nhà được xây theo hình chữ U.Mỗi dãy có 10 lớp.Mỗi lớp đầu có những chậu cây,hoa được trang trí trước cửa lớp trông thật đáng yêu.Cánh cửa lớp màu xanh giản dị trông rất mát mắt trong những ngày hè nắng gắt. Mỗi lớp đều được trang thiết bị bảng đen, bàn ghê, kệ sách, máy chiếu, quạt,… rất đầy đủ.Và nó có thêm 2 tòa nhà nữa là nhà đa năng và căn-tin.Nhà đa năng thường được dùng để chơi những trò chơi thể thao còn căn-tin buổi trưa thì rất nhiều học sinh đến để ăn.Ở giữa trường có 6 cái cây cổ thụ cũng phải khoảng 500 năm rồi,bọn em ra chơi thường tới và ngồi dưới ông đa để chơi nhảy dây,đá cầu….ở giữa hai tòa nhà chính thì có một sân khấu được dùng làm nơi chào cờ, tập thể dục giữa giờ và tổ chức các hoạt động tập thể khác của trường.
    Mỗi lần nghĩ đến sắp phải xa mái trường tiểu học thì em lại rất buồn vì nó đã gắn bó với em biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên.Em hứa khi sang một trường học mới sẽ không làm phụ lòng thầy cô.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới