Viết một bài văn tả trường học có sự liên kết với NHAU Không chép mạng

Viết một bài văn tả trường học có sự liên kết với NHAU
Không chép mạng

1 bình luận về “Viết một bài văn tả trường học có sự liên kết với NHAU Không chép mạng”

  1. Bài văn tả trường em
    Bài làm
    ‘Em yêu trường em với bao bạn thân, và cô giáo hiền, em yêu quê hương…’ 
    Những câu   hát trên thật trong trẻo, cứ ngân vang mãi trong tâm trí em và gợi cho em nhớ lại những kỉ niệm khi ở trường, những kỉ niệm được gắn bó, miệt mài với sách bút, thầy cô và các bạn.
    Trường học em được xây trên một khu đất rộng, mang tên vị anh hùng yêu nước Lương Ngọc Quyến. Ông là người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tại Thái Nguyên. Từ xa nhìn lại, trường em với mái tôn đỏ tươi thấp thoáng sau vòm lá xanh mướt. Đến gần là cổng trường cao to như một anh chàng khỏe mạnh với hai trụ màu đỏ. Bên trên là một tấm biển xanh nổi bật dòng chữ trắng ‘Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến’. Bước qua cổng trường là khoảng sân rộng thênh thang được lát bằng gạch đỏ, lúc nào cũng sách sẽ cho chúng em tha hồ,chạy nhảy, vui chơi và nô đùa sau những giờ học miệt mài. Được đặt ở vị trí trung tâm của sân trường là sân khấu được trang trí rất đẹp. Bên trên là cột cờ cao chót vót với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió. Bao quanh là các dãy lớp học được xếp theo hình chữ U. Lớp nào cũng được sơn tường màu vàng và có cửa màu xanh hoặc màu trắng. Phía bên trên tấm bảng xanh là bức ảnh của Bác Hồ với ánh mắt trìu mến và khuôn mặt nhân hậu của Bác như muốn nhắn nhủ với chúng em rằng: ‘Các cháu ơi, hãy chăm ngoan, học giỏi nhé!’ Phía sau dãy nhà lớp 2 là phòng thư viện- nơi chứa rất nhiều những cuốn sách và quyển truyện hay, đây là nơi được rất nhiều các bnj học sinh yêu thích.
    Trường học là ngôi nhà thứ hai của em, gắn bó với mái trường suốt trong bốn năm qua với biết bao kỉ niệm thật tuyệt vời. Những kỉ niệm đó sẽ luôn khắc sâu vào tâm trí em, em rất yêu ngôi trường của em.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới