Kể một trải nghiệm khiến em thay đổi bản thân 50 dòng

Kể một trải nghiệm khiến em thay đổi bản thân 50 dòng

1 bình luận về “Kể một trải nghiệm khiến em thay đổi bản thân 50 dòng”

  1. Giải đáp : Xin CTLHN ạ !!!
                                                                     Bài làm
    Trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với tôi là trải nghiệm hè cùng thầy cô và các bạn trong lớp . 
    Hôm đó là Thứ Bảy lúc 8 giờ của năm 2021 . Tôi và các bạn lên núi , chèo thuyền ,đi bộ và chạy khoảng 5 km , chạy dốc khoảng 2 mét . Xuất phát là ở một khu rừng được nhà trường định sẵn . Lớp tôi chia thành 20 nhóm , mỗi nhóm 2 bạn thực hiện thử thách cùng nhau . Các thầy cô giáo quan sát bằng ống nhòm và máy phóng to để đề phóng bất chấp xảy ra. 5 nhóm về đích trước sẽ nhận phần thưởng hữu ích và được nghe giải thích về giá trị của thử thách siêu khó này. Đầu tiên , chúng tôi leo núi bằng những sợi dây mềm nhưng rất cứng cáp , chắc chắn và mặc thêm đồ bảo hộ . Bạn cùng thực hiện thử thách và cũng là bạn thân tôi tên là Mai Anh . Leo được khoảng 10 phút chúng tôi đã mệt nhoài rồi . Lúc đó , Mai Anh bảo :
    – Tớ mệt quá ! Không thể leo được nữa . Không hiểu sao khi nhìn Mai Anh trong bộ dạng đó , tôi lại nghĩ đến một câu nói và bảo Mai Anh rằng : 
    Không sao đâu , cậu còn tớ ở đây chúng ta hãy cố gắng nhé ! Nói xong tôi giật mình ngạc nhiên với chính bản thân . Tôi nghĩ làm sao mình có thể nghĩ được như vậy nhỉ . Sau khi suy nghĩ xong nhưng câu hỏi đó vẫn đọng trong đầu tôi và chưa có đáp án . Tôi để nó sang một bên và cả hai cùng leo lên tiếp . Khi leo được lên đỉnh núi , chúng tôi rất vui vì nhóm chúng tôi về thứ 5 . Đó là niềm động lực lớn đối với chúng tôi .  Trong lúc chờ 10 nhóm nữa lên đỉnh núi , chúng tôi nghỉ mệt , uống ít nước và lên 1 kế hoạch để đến đích của thử thách tiếp theo nhanh hơn nữa .  Hiện tại  lúc đó chỉ còn 15 nhóm . Vì đã hết thời gian . Sau khi các thầy cô thông báo thử thách tiếp theo là chèo thuyền chúng tôi lập tức đi mặc phao lấy thuyền . Xuất phát , chúng tôi chèo thuyền theo nhịp hát và nhịp bộ . Cả hai phối hợp rất nhẹ nhàng , nhịp nhàng và điêu luyện . 30 phút sau cả hai đều hết hưng phấn và 2 tay đều rã rời . Nhưng Mai Anh có nán chút còn riêng tôi thì không . Tôi nghĩ : mình sẽ nói tiếp 1 câu động viên nữa để cổ vũ tình thần cho cả hai đồng thời có thể nghĩ ra được đáp án mà tôi thắc mắc hồi nãy để sang 1 một bên .  Tôi nói :
    – Mai Anh giờ nản lúc này chưa phải ý kiến hay đâu , chúng ta mới đi được nửa chặng đường thử thách thôi . Nói rồi , tôi liền cầm lấy cái chèo và nói tiếp :
    Chúng ta hát và nhịp động tác thôi ! Tiến lên ! Nghe tôi nói xong , Mai Anh lấy lại tình thần và cả hai đã về đích thành công và về thứ 4 . Đã lên được 1 hạng chúng tôi vui mừng lắm ! Đập tay với nhau cả hai cùng nói :
    – Thẳng tiến đến thử thách tiếp theo thôi . Sau khi cả hai cùng đồng thanh tôi và Mai Anh cùng cười rất tự tin . Chỉ còn 9 nhóm . Chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch mới hoàn hảo hơn gấp 2 lần.
    Thử thách tiếp theo là đi bộ và chạy 5 km . Không dễ chút nào phải không ? Vì đi bộ và chạy thì không khó nhưng đi 5 km vừa mỏi chân vừa chóng chán . Hiệu lệnh vang lên . Chúng tôi xuất phát . Lần này chúng tôi đi được 1 tiếng rưỡi. Nhưng 2 phút sau . Mai Anh than :
    – Tớ đau chân quá đi !!! Cứ cái đà này chúng ta bị tuột xuống hạng mất . Tôi tiếp lời ngau sau đó : 
    – Tớ cũng vậy mà ! Nhưng giờ không phải lúc bỏ cuộc – Tôi nói vô cùng nghiêm túc . Vừa ngắt lời tôi liền cầm tay Mai Anh vừa chạy vừa nói : ” Về đích ” . Sau cùng cả hai cũng về đích về vào xếp hạng thứ 3 . Tôi và Mai Anh vui tới mức , xúc động không nói lên lời vì cả hai đạt được xếp hạng 3 ngoài sức tưởng tượng . Chúng tôi hồi hộp và hạnh phúc vô cùng . Lúc này chỉ còn 5 nhóm mà thôi . Chúng tôi lên kế hoạch như sau :
    – Vừa chạy tôi vừa cầm tay Mai Anh
    – Vừa chạy vừa hô khẩu hiệu : ” Tiến lên ” 
    – Nếu có sự cố gì ngay lập tấp ứng biến .
    Khẩu hiệu vang lên . Thử thách cuối cùng bắt đầu . Chúng tôi hăng hái , nhiệt huyết vô cùng . Đang thuận lợi chạy gần hết dốc . Thì Mai Anh bỗng nhiên thốt lên :
    – Nguy rồi , tớ bị trượt chân . Tôi hoảng hốt lắm nhưng đã giữ bình tĩnh chỉ sau 2 giây . Nhìn lại tôi thấy Mai Anh trượt chân ngã rất đau và khó có thể chạy dốc được nữa . Thấy biểu cảm của tôi như vậy , Mai Anh liền bật khóc . Tôi giữ cho mình tinh thần tốt và sơ cứu cho Mai Anh ngay lập tức chỉ và mất 5 phút là xong . Nhưng Mai Anh chịu hết nổi rồi . Cậu ấy nói :
    – Tớ chịu thua , tớ không thể tiếp tục được nữa . Tôi liền liền trả lời : 
    – Xin lỗi phải gọi cậu là ” đồ ngốc ” nhưng Mai Anh dù cậu gặp chuyện gì , vấp ngã bao nhiêu lần thì tớ sẽ luôn giúp cậu vực dậy . Lúc này , tớ chỉ muốn nói ” Bỏ cuộc là từ không có trong từ điển của tớ . Tớ không cần tinh thần của cậu trỗi dậy . Nói rồi , tôi cầm chặt tay Mai Anh rồi trượt dốc rất liều lĩnh nhưng vô cùng cẩn thận . Thấy tinh thần tôi như vậy . Mai Anh nói : – Được thôi ! Tớ sẽ làm theo cách của cậu . Khi nghe cậu ấy nói xong , tôi bừng tỉnh và cũng nghĩ ra luôn đáp án câu hỏi mình thắc mắc nãy giờ . Cả hai cố gắng hết sức và không phụ lòng cả hai . May mắn đã đến với chúng tôi . Đến đích chúng tôi mệt đến mức muốn phát ốm luôn . Nhưng nghe thầy hiệu trưởng thông báo chúng tôi về Hạng thứ 2 dành được đội Á Quân . Nghe thầy giảng lí thuyết và giá trị xong . Chúng tôi mới hiểu ra nhiều điều và rút ra bài học cho cả hai về những thử thách khó khắn , nhọc nhằn mà chúng tôi đã vượt qua . Nghe thầy hiệu trưởng nói xong . Chúng tôi vì quá xúc động nên đã ôm nhau và bật khóc trong tiềm thức của chính mình .
     Bài học tôi rút ra được từ trải nghiệm hè là : Hãy làm hết mình những điều mà mình có thể nghĩ là vượt qua được . Dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải vực dậy và phải luôn tin tưởng vào bản thân và bạn bè . Nên nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc . Vì nó sẽ giúp chúng ta đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng . Đó cũng là câu trả lời mà tôi thắc mắc và giờ cũng đã giải đáp được trọn vẹn . Trải nghiệm hè này đã giúp tôi thay đổi được bản thân và giúp bạn thân mình có được những kinh nghiệm quý giá . 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới