Kể về 1 trải nghiệm mắc lỗi của em (ko chép mạng nha)

Kể về 1 trải nghiệm mắc lỗi của em (ko chép mạng nha)

2 bình luận về “Kể về 1 trải nghiệm mắc lỗi của em (ko chép mạng nha)”

  1.      Kể lại thì em cũng thật ngượng ngùng nhưng phải kể cho các bạn nghe để còn rút kinh nghiệm đừng để như mình chứ.
       Chuyện là hồi mình học lớp 5, mình lỡ đã làm mất chiếc mũ mẹ mới mua, không biết ở đâu mà tìm cả. Khi về mẹ hỏi chiếc mũ đâu thì mình bảo là mình bỏ quên ở dưới trường, mẹ cùng bảo là hôm sau đến trường lấy. Mình lo lắng không biết làm sao với lại nói dối mẹ mình lo lắm nhưng nói ra thì sợ mẹ buồn nên tặc lưỡi cho qua. Tối hôm đó, bạn cùng lớp của mình tên Thi. Bạn ấy đem mũ của mình qua, bạn ấy nói mình sơ ý làm rơi ngoài đường may mà bạn ấy lượm được liền mang xem trả. Mình thì sợ tím người, mẹ thì nhìn mình tỏ thái độ không bằng lòng, mình miễn cưỡng cảm ơn và nhận lại chiếc mũ. Khi bạn ấy đã về mẹ bảo tôi vào nói chuyện, mẹ hỏi” sao con không nói cho mẹ biết.”.Tôi chỉ dám trả lời nhỏ và không dám ngước mặt lên:” con sợ mẹ la”. Mẹ buồn buồn không nói không rằng đúng dậy, bỗng tôi thương mẹ và cảm thấy có lỗi quá. Đợi mẹ đỡ giận, em chạy xuống xin lỗi mẹ, mẹ cũng vui vẻ đáp lại” ùm, mẹ tha lỗi cho con, nhưng nhớ lần sao có việc gì cũng phải kể với mẹ nhé”.
        Hành động của mẹ khiến tôi không kìm được nước mắt, sau này tôi cũng không dám dấu mẹ chuyện gì nữa. 

    Trả lời
  2. Việc mắc lỗi mà em cảm thấy hối hận nhất đó là lúc em đánh nhau vào năm lớp 4.
    Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi một trong số bạn em hay chơi lại ghét một bạn khác, bạn đấy là bạn học dốt nhất lớp và lúc nào cũng điên điên khùng khùng nên ai cũng ghét. Bọn em có đánh nhau sau giờ học và lúc nào về cũng có thêm một vết tím ở tay. Do bạn ấy bảo các chị của bạn nên các chị đã đánh bạn của em. Em không biết và vẫn từ từ đi đến xong thấy các bạn nữ tự nhiên khóc, em mới hiểu ra là các chị ấy đang đánh bạn lớp em. Thế là em đã lao vào đấm hai phát vào mõm của hai anh, anh đấy nằm xuống ôm miệng luôn. 
    Sau chuyện đó các anh chị đã bị viết bản kiểm điểm. Em cảm thấy rất hối hận vì lớp em đã gây sự trước nhưng lớp em lại không nói gì.
    ( xin ctlhn please)
    #Lâm

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới