kể về kỷ niệm của em lúc mới bước chân vào trường trung học cơ sở

kể về kỷ niệm của em lúc mới bước chân vào trường trung học cơ sở

1 bình luận về “kể về kỷ niệm của em lúc mới bước chân vào trường trung học cơ sở”

  1.       Khi tôi nhớ lại kỉ niệm về lần đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường với sợ sệt và lạ lẩm với khung cảnh trước mặt.
          Ngôi trường to và cao với sân trường rộng rãi thoáng mát dưới những gốc cây bàng mát mẻ, có rất nhiều bàn ghế đá được xếp dưới những gốc cây, những bồn hoa đẹp đẻ và tươi mát. Khi tôi bước vào những dãy phòng rộng lớn, những phòng học được sơn mới và được những cô lao công dọn dẹp kĩ càng, bàn ghế ngăn nắp. Những viên phấn trắng thân quen được bỏ sẵn trên bàn để mọi người bắt đầu năm học mới. Căn tin trường thơm phức mùi đồ ăn, nào là: mì hộp, cơm sườn, xoài lắc,…, tủ nước thì có nhiều những nước mát lạnh để giải khát sau những tiết học.
          Những ngày đầu tôi đi học ở ngôi trường mới, tôi cảm thấy ngôi trường giống như ngôi nhà thứ hai vậy, thầy/cô là cha là mẹ, bạn bè thân thiện vui vẻ như những anh chị e đùa giưỡn trong nhà. Khi tiếng trống trường reo lên báo hiệu thời gian học đã bắt đầu, tôi cảm thấy háo hức vì sắp được tiếp thu những kiến thức mới, được các bạn mới giúp đỡ ở ngôi trường mới khác xa trường tiểu học này. Khi tiếng trống reo lên báo hiệu ra chơi, tôi ào xuống căn tin để mua đồ ăn lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình, vừa chạy xuống đến cửa căn tin một mùi hương thơm tho bay vào mũi tôi, tôi chắc chắn rằng đó chính là cơm sườn, tôi liền chạy mua 1 dĩa cơm và xí ngay chiếc ghế gần đó, căn tin lúc này cực kì đông đúc, mọi người chen chúc để mua thứ mình muốn. Khi tôi ăn xong, tôi đã lên lớp và sẵn sàng cho tiết tiếp theo.
          Những ngày sau đó tôi cảm thấy thật may mắn khi mình được theo học tại một ngôi trường xinh đẹp và mát mẻ như thế này. Tôi cảm thấy yêu quý những người bạn mới, thầy cô mới. Tôi đã rất vui khi được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi ở ngôi trường này. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi chăm chỉ học hành theo sự chỉ dẫn của thầy cô và tìm hiểu nhiều thêm nhiều kiến thức mới hơn thì tôi sẽ tiến bộ hơn ở cấp 1 nhiều.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới