tả cảnh một buổi lao động ở trường em

tả cảnh một buổi lao động ở trường em

1 bình luận về “tả cảnh một buổi lao động ở trường em”

  1. Trong buổi lao động ấy thầy cô giáo đã nói ai cũng phải lao động cũng không được nghỉ mà Có phải bạn nhỉ vì cái lý do chính đáng là nhà bạn đi ăn giỗ đi ăn đám Thế nên cô cho nghỉ còn những người còn lại không có việc gì phải thì phải đi trong một buổi hôm đó nhiều người đã vận động lao động cả một buổi để dọn rác làm việc và hốt rác để trong trường em cả trường Ai cũng chọn nhưng lớp em là gió ít nhất vì lớp mới vào trường cấp một mà rác ở trên cây bàng rất nhiều rụng xuống mỗi người Vừa quét vừa hút và vừa lặn chúng em sau một buổi lao động vật vã chập vật và cũng vào một buổi năm học mới thế nên đi học là một niềm vui không thể tả được cảnh vật xung quanh hỗn độn người nghèo nên đi học phải học và trao đổi kiến thức và mỗi năm đầu chúng em lao động của trường để vào năm học mới buổi nào học ấy rất vui và rất nhiều tiếng cười vui đùa của các trường

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới