viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em về hiểu lầm bạn ngắn gọn

viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em về hiểu lầm bạn ngắn gọn

2 bình luận về “viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em về hiểu lầm bạn ngắn gọn”

  1. Trong cuộc sống ai mà chả bị hiểu lầm nhau ít nhất cũng phải một lần. Và tôi đã từng như vậy,Vào một ngày thứ 4. Cô giáo phân công cho từng bạn làm việc. Tôi và người bạn thân được cô cử đi lau cửa kính. Trong lúc làm việc, bạn tôi bảo tôi lấy nhầm nước lau kính rồi. Nhưng tôi cứ khăng khăng nói đây là nước lau kính tôi còn tưởng bạn ấy muốn làm khó tôi. Sau đó tôi đã báo lại với cô giáo chủ nhiệm. Rất nhanh cô giáo đã đến và hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tôi mới nói bạn ấy làm khó tôi, Nhưng cậu ấy vẫn điềm tĩnh và nói lại với cô em chỉ muốn nhắc nhở bạn thôi. Bạn nhầm chai nước lau kính. Sau đó tôi mới kiểm tra lại thì ra Cậu ấy nói đúng. Tôi thật sự có lỗi với bạn đấy và rất xấu hổ vì điều mình đã gây ra.Tôi mong các bạn đừng như tôi chỉ vì một lần sơ ý mà suýt nữa mất cả tình bạn.

    Trả lời
  2.      Đôi lúc ai cũng sẽ phải mắc sai lầm đúng không, trên cuộc sống chắc chắn sẽ không có ai là hoàn hảo toàn diện cả. Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ giống như các bạn thôi, có lúc tôi mắc phải một sai lầm rất lớn và tôi đã rất lo lắng và sợ rằng sẽ không sửa sai được nữa.
          Mọi chuyện diễn ra vào năm tôi học lớp 4, khi ấy tôi có một cô bạn thân tên là Kim Khánh, cô là một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh, vô tư nhưng lại rất quan tâm tới mọi người. Một hôm tôi không viết kịp bài nên nhờ bạn ấy gửi cho tôi, bạn ấy nói ừ ừ mà tối vẫn không gửi cho tôi. Tôi nhắn sang máy khác bạn ấy chặn tôi luôn, tôi không biết là tại sao, sau đó tôi vào nhóm lớp do bạn bè tôi lập. Tôi mắng bạn ấy là nói dối, không viết bài nên không gửi cho tôi, các bạn tôi không biết chuyện gì mà còn cùng hùa với tôi mắng bạn ấy. Vì không kìm nén được cảm xúc tôi buôn ra những lời khó nghe nhất với bạn ấy. Khánh thấy thế rời nhóm, sau một thời gian tầm nữa tiếng tôi dừng lại cũng như lấy lại cảm xúc và nhắn xin lỗi bạn. Nhưng có một điều mà tôi vẫn băn khoăn là tại sao bạn không trả lời và không gửi bài cho tôi, lòng tôi lo lắng vì không biết mình có làm gì sai không. Sáng hôm sau tôi gặp ngay mẹ bạn ấy, nói tôi là học hành chả tử tế hay sao mà không viết bài. Tôi năm nay đã lớp 4 rồi tôi cũng biết buồn chứ. Tôi gặp Khánh trong lớp, Khánh nói mẹ bạn nói là đừng chơi với tôi. Nhưng mà bạn vẫn cho tôi mượn vờ và bảo đây là bí mật nhé. Tôi hỏi có giận tôi không bạn trả lời” không đâu, một phần lỗi cho tớ vì không nhắn trước cho câu”. Câu nói của bạn làm tôi vui mừng lắm.
          Chắc bởi vì tính vô tư hồn nhiên của bạn mà tôi đã chơi thân với bạn tới bây giờ. Tôi thương bạn lắm và cũng thầm trách bản thân chưa tìm hiểu đầu đuôi mà đã mắng bạn rồi.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới