Viết cảm nhận về công ơn nuôi dưỡng của mẹ và gửi lời chúc tới mẹ nhân ngày 20-10

Viết cảm nhận về công ơn nuôi dưỡng của mẹ và gửi lời chúc tới mẹ nhân ngày 20-10

2 bình luận về “Viết cảm nhận về công ơn nuôi dưỡng của mẹ và gửi lời chúc tới mẹ nhân ngày 20-10”

  1. Mẹ đã sinh ra ta, nuôi nấng ta, nâng niu ta, mẹ- đối với mỗi người đều có những ấn tượng khác nhau nhưng chắc chắn một điều rằng, trong trái tim họ đều có bóng hình của một người mẹ tảo tần chăm sóc chúng ta từ lúc chập chững biết đi đén khi ta trưởng thành và được như ngày hôm nay. Mẹ dành cho ta những bữa cơm no, những tấm áo ấm mà đâu nghĩ đến bản thân. Những lời khuyên bảo hay những lời hát của mẹ sẽ mãi đi theo ta suốt cả cuộc đời và là thứ sẽ khai sáng cho ta trên con đường dài phía trước. Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh ta luôn có một bàn tay âu yếm, một ánh mắt dịu hiền và phải biết rằng….ta tồn tại đến bây giờ là nhờ có mẹ.
    Mẹ à, 20/10 đã đến, một ngày mà có lẽ sinh ra là để dành cho những người phụ nữ trên cả thế gian này, nhưng mẹ vó biết ko? Trong trăm ngàn đóa hoa ngoài kia, mẹ là đóa hoa đẹp nhất, trong sáng nhất mà con biết. Con mong rằng cả cuộc đời của con được ở bên cạnh mẹ để luôn được mẹ vuốt ve, vỗ về. Chúc mẹ luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, mẹ sẽ mãi là ánh lửa của cuộc đời con. Yêu mẹ
    Nhớ cho mk 5 sao và CTLHN nha!

    Trả lời
  2. Mẹ ơi! nhân ngày 20-10 chúc mẹ luôn trẻ đẹp và mạnh khoẻ mãi mãi ở bên cạnh con .Mặc dù đây chỉ là một bức thư nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu thương của con dành cho mẹ .đoi với con mẹ là người mẹ tyệt vời nhất mà con có vì:
    -Mẹ là người đã sinh ra con là người nuôi con khôn lớn cho con ăn học dàng hoàng tử tế nhịn ăn nhịn mặc để cho con bằng bạn bằng bè .con cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn thành người.con yêu mẹ I love you.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới