Hãy kể lại một chuyện ngụ ngôn mà em yêu thích(ngắn) Giúp em với ạ

Hãy kể lại một chuyện ngụ ngôn mà em yêu thích(ngắn)

Giúp em với ạ

2 bình luận về “Hãy kể lại một chuyện ngụ ngôn mà em yêu thích(ngắn) Giúp em với ạ”

  1. Xin chào các bạn , tôi tên là ……(Tên tus)hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngụ ngôn có tên là “ếch ngồi đáy giếng” câu chuyện mà mình sắp kể sẽ cho các bạn thấy sự kêu ngọa và cái nhìn hạn hẹp của một chú ếch bé nhỏ , để biết thêm về câu chuyện thì các bạn hay theo dõi câu chuyện này cùng tôi nhé .
    Ngày xửa ngày xưa , có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ chỉ có vài con cua ốc , nhái bé nhỏ .Hằng ngày nó cất tiếng kêu “Ộp Ộp…” làm vang khắp cả giếng làm cho các con vật xung quanh hoảng sợ .Con Ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung nên sinh ra tự kêu và nghĩ rằng nó là một vị chúa tể .Năm nọ , trời mưa to làm nước giếng dềnh lên , đưa ếch ra ngoài .Nó vẫn vậy quen thói cũ , tự kêu nên không quan sát xung quanh mà chỉ ngước mặt lên trời nên khi ra ngoài nó đã bị một con trâu dẫm bẹp.
    Câu chuyện đến đây là hết rồi , câu chuyện rất hay đúng không các bạn .Và sau câu chuyện này các bạn sẽ rút ra được một bài học trong cuộc sống , chúng ta không nên quá tự cao tự đại vì sẽ gây hại cho bản thân và hay tôn trọng những người xung quanh chúng ta .Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe .

    Trả lời
  2. \text{#A}
    Xin chào mọi người , tôi là … (tên) và hôm nay tôi sẽ kể chuyện ngụ ngôn mà tôi vô cùng yêu thích . Đối với tôi , những câu chuyện ngụ ngôn mà tôi đã học đều có ý nghĩa và bài học . Nhưng câu chuyện “Thầy bói xem voi” đã để lại cho tôi nhiều bài học ý nghĩa . Vậy bây giờ tôi sẽ kể chuyện cho các bạn nghe nhé .
    Nhân buổi ế hàng , năm ông thầy bói ngồi chuyện tán gẫu với nhau . Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi thế nào . Chợt nghe người ta nói có voi đi qua , năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi , xin cho voi đứng lại để cùng xem . Thầy thì sờ vòi , thầy thì sờ ngà , sờ tai , chân , bụng và đuôi . Thầy sờ voi bảo tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa . Thầy sờ ngà bảo nó chần chẫn như cái đòn càn . Thầy sờ tai bảo nó bè bè như cái quạt thóc . Thầy sờ chân cãi nó giống như cái cột nhà . Thầy sờ bụng nói con voi giống như thùng chứa nước . Và rồi thầy sờ đuôi nói rằng tất cả đều sai , nó giống sợi dây tam cố dùng để buộc thuyền . Cuối cùng , năm thầy , thầy nào cũng cho là mình đúng , để bảo vệ ý kiến của mình , không ai chịu ai thì đánh nhau toác đầu chảy máu . 
    Câu chuyện cho ta bài học quý giá dưới cách nhìn hài hước : biết lắng nghe người khác , nhìn nhận sự việc một cách tổng thể . Cảm ơn các bạn đã nghe bài làm của mình . 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới