Tóm tắt một bài văn hoặc một đoạn truyện ngắn mà mình đã học

Tóm tắt một bài văn hoặc một đoạn truyện ngắn mà mình đã học

1 bình luận về “Tóm tắt một bài văn hoặc một đoạn truyện ngắn mà mình đã học”

  1. Hùng Vương lúc về già muốn truyền ngôi cho một trong số hai mươi người con trai của mình, không nhất thiết phải là con trưởng. Vua Hùng ra điều kiện: “Nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý ta, thì sẽ xứng ngôi.” Thấy vậy, các Lang vô cùng háo hức, đua nhau làm cổ thật hậu, thật ngon. So với anh em, Lang Liêu là người thiệt thòi nhất; mẹ chàng mất sớm, còn chàng chỉ chăm lo việc đồng áng. Một đêm, thần về báo mộng với anh: hãy làm ra hai thứ bánh bằng gạo nếp thơm ngon đem tế Trời, Đất cùng Tiên vương. Thật bất ngờ, đến ngày vua cha lại chọn lang Liêu nối ngôi. Hai thứ bánh rất lấy lòng nhà vua, ông đặt tên bánh hình tượng tròn là bánh giầy, bánh hình tượng vuông là bánh chưng. Từ đó, cứ đến ngày Tết mỗi năm, nhân dân ta lại có tục làm bánh chưng, bánh giầy. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới