viết đoạn văn 10 -15 câu nêu cảm nghĩ của em về đề tai chú bộ đội trong chiến trường (thơ 4 hoặc 5 chữ) viết cả bài thơ lên

viết đoạn văn 10 -15 câu nêu cảm nghĩ của em về đề tai chú bộ đội trong chiến trường (thơ 4 hoặc 5 chữ) viết cả bài thơ lên hộ mình ạ ,mình xin cẳm ơn

2 bình luận về “viết đoạn văn 10 -15 câu nêu cảm nghĩ của em về đề tai chú bộ đội trong chiến trường (thơ 4 hoặc 5 chữ) viết cả bài thơ lên”

  1. (1) Những anh bộ đội cụ Hồ là hình tượng đẹp đẽ và cao lớn vô cùng trong trái tim em. (2) Đó là những chàng trai trẻ, mặc bộ áo quần xanh lá, đầu đội mũ bèo, lưng vác ba lô với sức mạnh khổng lồ có thể trèo đèo lội suối. (3) Sự vĩ đại của những người lính ấy không thể hiện ở vẻ ngoài hay các vũ khí tối tân, mà thể hiện ở những điều họ làm được. (4) Dù chỉ với vũ khí thô sơ, hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn, khắc nghiệt, những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn mạnh mẽ đoàn kết, chiến đấu đến cùng. (5) Họ đã đánh tan những kẻ thù lớn mạnh như đế quốc Mĩ, thực dân Pháp. (6) Vào thời bình, mỗi khi có bão lũ, thiên tai, hạn hán, các chú bộ đội áo xanh sẽ lại ngay lập tức xuất hiện để giúp đỡ nhân dân. (7) Đối với em và rất nhiều những người dân khác, các anh ấy chính là những thiên thần áo xanh vĩ đại nhất

    Trả lời
  2. Tình cảm bà cháu là tình bạn đẹp đẽ thiêng liêng và vô cùng sâu nặng. Tình cảm đó đã ẩn sâu trong ký ức tuổi thơ của người chiến sĩ . Do vậy trên đường hành quân xa, chỉ một tiếng và cục tác đã gây dựng những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ , đáng nhớ về bà .Đó là sự chắt chiu, tần tảo với bao nỗi lo, bao niềm mong ước của bà với tình thương bao la dành cho cháu. Những kỉ niệm đó thật bình dị và thiêng liêng ! Nó nhắc nhở ,lay động bao tình cảm được dâng lên trong lòng người chiến sĩ trên đường hành quân ra mặt trận chiến đấu. TÌnh cảm tốt đẹp đó sẽ mãi trên mãi hành trang theo bước chân của người chiến sĩ ,tiếp theo tiếp sức mạnh cho anh trong cuộc chiến đấu hôm nay.
    Đây nhé bạn đánh giá giúp mình 5 sao và ctlhn với ạ>
    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới