vt một đoạn văn khoảng 5-7 câu chia sẻ trải nghiệm của em về đại dịch covid-19.Trog đó có sử dụng bptt ns giảm ns tránh

vt một đoạn văn khoảng 5-7 câu chia sẻ trải nghiệm của em về đại dịch covid-19.Trog đó có sử dụng bptt ns giảm ns tránh

1 bình luận về “vt một đoạn văn khoảng 5-7 câu chia sẻ trải nghiệm của em về đại dịch covid-19.Trog đó có sử dụng bptt ns giảm ns tránh”

  1. $\color{violet}{bingan}$
        Có thể nói covid-19 là một kỉ niệm buồn hoặc một trải nghiệm mang những câu trả lời bí ẩn về thế giới của lòng người như thế nào, với những vẫn đề của covid-19 thì tôi thấu ra không ít sự thật trên cái thế giới này. TÔi biếtcovid-19 là một đại dịch lớn tràn trề những mối đe dọa về tính mạng con người và những bí mật độc ác của một số người. Covid-19 đã trở thành một vấn đề bàn luận khác phức tạp, sự tranh cãi của dư luận cũng như những biến đối của Trái Đất. Có thể nói covid-19 như một von quái vật vậy, con quái vật đấy không những khiến người ta ra đi mãi mão mà còn làm sụp đổ trái tim nhân loại, khiến con người ta càng chia cách nhau. Tuy covid-19 là một đại dịch đã khiến người ta mất mát nhiều nhưng thứ tôi cảm thấy thật sự cảm thấy thật đáng xấu hổ khi đó là cách sống của một số con người. Họ k0 những k0 tạo ra kì tích hay tạo ra những vật có ích cho đất nước mà họ lại khiến đất nước chìm tỏng sự bệnh tật, mất mát và cả chia lìa. Do đó nhưng tối cũng nhận ra được sức mạnh của lòng đoàn kết của dân tộc ta mãnh liệt đến chừng nào có thể nắm chạt cánh tay rồi lôi con người cận kề cái chết ra khỏi đó trong tít tắt. Tuy vậy nhưng tôi vẫn mong chờ sự hối lỗi của những người đã chế tạo ra con quái vật này, tuy không biết là họ cố tình hay vô tình những họ cũng đã làm ra chuyện như vậy dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, tôi mong đây là một bài học để họ có thể biết nhận thức đúng hơn và cần phê phán những việc làm trái với lương tâm, cũng như khen ngợi tình thần đoàn kết của toàn dân tộc. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới