Hãy kể lại 1 kỉ niệm làm em nhớ mãi ( vui hoặc buồn mà khiến em phải suy nghĩ

Hãy kể lại 1 kỉ niệm làm em nhớ mãi ( vui hoặc buồn mà khiến em phải suy nghĩ

1 bình luận về “Hãy kể lại 1 kỉ niệm làm em nhớ mãi ( vui hoặc buồn mà khiến em phải suy nghĩ”

  1. Bài làm:
    Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, ai ai cũng sẽ có một kỉ niệm đáng nhớ và em cũng như vậy. Kỉ niệm làm em nhớ mãi là năm em 12 tuổi, lần đầu biết yêu một người.
    Em học lớp 7C9 của trường Trung tiểu học Việt Anh, lần đó khi trường tổ chức hoạt động ngoại khoá em đã tham gia và gặp anh Nam một anh lớp trên học 8C3 chơi bóng rổ rất giỏi, anh điển trai vô cùng và nghe mấy chị cùng lớp bảo anh là một trong ba học sinh giỏi nhất lớp. Thành tích tốt như vậy khiến ai mà chẳng ngưỡng mộ trầm trồ, em cũng đâu ngoại lệ. Chỉ là lát sau khi có một anh vô tình tung bóng về hướng em mà em không kịp tránh, đáng ra em đã bị bầm cái khuôn mặt tròn đáng yêu của mình thì may là anh Nam đã lao ra và chụp được trái bóng, cũng từ hôm ấy em trúng tiếng sét ái tình. Thế nhưng đời chỉ là chuỗi ngày mơ mộng, khi em hằng ngày đến sân bóng rổ đưa nước cho anh Nam, lần nào anh cũng vui lòng nhận thì em cứ ngỡ rằng anh ấy cũng thích mình, điều đó đưa em lên 9 tầng mây cao không thể xuống được. Đến ngày kia nhân 14/2 em mang socola đắt tiền em đã mua được đến cho anh và bày tỏ tình cảm thì anh lại từ chối và nói đã có bạn gái. Lúc này em vô cùng tổn thương pha lẫn đau đớn, không biết làm sao mà dứt ra được bởi đây là tình yêu, tình yêu to lớn mà em ấp ủ bấy lâu. Em suy sụp, buồn bã không thiết ăn uống hay học hành gì, kết quả học tập cứ như vậy lao dốc không phanh. Một tháng sau Mai bạn thân em đã khuyên can hết lời và cuối cùng nói cho em biết sự thật, thật ra anh Nam là đồng tính nên vốn dĩ không thích con gái. Lúc này em vỡ lẽ, tự cười sự ngu ngốc của mình mà xấu hổ không biết đi đâu được. Cũng có lúc em khá tức, đẹp trai tài giỏi như thế mà lại là “chuỵ” sao? Nhưng thôi, nhờ vậy em phấn chấn ra, kết quả học tập cũng ổn định trở lại và nụ cười ngày nào cũng quay lại cái môi trái tim của em.
    Có đôi lúc trong độ tuổi trưởng thành từ 11 – 18 tuổi, chúng ta sẽ có lần rung động, có lần yêu một người. Nhưng hãy tỉnh táo và tìm hiểu kĩ chứ đừng vội trao trái tim của bạn cho ai, nếu không sẽ hối hận bạn nhé!
    @Hongphucnguyen

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới