Để lâu em không được về ông ngoại chơi, nhân dịp nghỉ hè Ba mẹ đã cho em đi thăm ông. Trên đường đi em rất hồi hợp không biết bây giờ ông ra sao, đang làm gì? Đến nơi em bỗng thấy một bóng người quen thuộc, đó là ông! Ông đang tưới cây, lưng cong, mái tóc đã phê trắng. Rồi em chạy đến ôm chầm lấy ông, ông mỉm cười hiền hậu và ngạc nhiên. Cảm giác xa lạ ùa về, được nằm trong vòng tay ấm áp của ông làm em rất vui và sung sướng. Ông sẽ luôn là người em yêu quý nhất và kính trọng nhất, em hứa sẽ đến thăm ông nhiều hơn nữa.
Tìm yếu tố miêu tả và biểu cảm.
(Giúp mình plz cần gấp ạ)
2 bình luận về “Để lâu em không được về ông ngoại chơi, nhân dịp nghỉ hè Ba mẹ đã cho em đi thăm ông. Trên đường đi em rất hồi hợp không b”