Giúp mình với ạ Viết bài văn kể lại khoảnh khắc em gặp lại người thân (cha,mẹ, anh,chị,) sau 1 thời gian xa cách do

Giúp mình với ạ

Viết bài văn kể lại khoảnh khắc em gặp lại người thân (cha,mẹ, anh,chị,) sau 1 thời gian xa cách do dịch bệnh

1 bình luận về “Giúp mình với ạ Viết bài văn kể lại khoảnh khắc em gặp lại người thân (cha,mẹ, anh,chị,) sau 1 thời gian xa cách do”

  1. Covid 19 là một loại virus đã gây chết nhiều người. Tuy em đã an toàn khi không bị covid, nhưng mọi người trong gia đình em đã bị nhiễm vì lây người cô họ hàng xa khi qua nhà chơi. Mặc dù đã áp dụng những cách phòng nhiễm bệnh do bộ y tế khuyên nhưng cha mẹ và anh chị của em vẫn bị nhiễm bệnh. Mn đã phải cách ly em, khi đó mọi người cách ly tại nhà còn em qua nhà ông bà. Em thì được ra cơ sở y tế gần nhà, để đợi kết quả test covid rồi xin giấy và báo cho nhà trường để cách ly. Khoảng 7 ngày em đã được đi học lại và không cần học online nữa. Trong quãng thời gian đó em đã gọi điện hỏi thăm và cổ vũ mn pk có gắng ăn nhiều, uống thuốc do nhân viên y tế kê,..v…v.. Sau khi cách ly và điều trị khoảng 14 ngày thì mọi người trong gia đình em đã khoẻ lại và test không còn 2 vạch nữa. Bố mẹ và anh chị đã sát khuẩn tất cả các phòng trong nhà và quanh sân vườn, rồi mới đón em về. Sau khi về nhà em đã rất vui vì đã được gặp lại mọi người. Em đã nói rất nhớ anh chị và bố mẹ. Lúc đó em đã khóc và mẹ ôm em rồi dỗ dành em. Cảm ơn mọi người và những y bác sĩ đã hết sức để VN ta có thể qua dịch bệnh khó khăn này.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới