Nhận xét về kết thúc truyện lão hạc và cô bé bán diêm

Nhận xét về kết thúc truyện lão hạc và cô bé bán diêm

1 bình luận về “Nhận xét về kết thúc truyện lão hạc và cô bé bán diêm”

  1. cả hai kết thúc đều bi thương, nhưng cô bé bán diêm lại chết trong mãn nguyện bởi em được gặp lại mẹ và bà trên thiên đàng
    => cô bé bán diêm là một cô bé có tâm hồn trong sáng, hồn nhiên nhưng vì bị xã hội ghẻ lạnh không một ai mua cho em que diêm, dù em đã chết nhưng mọi người vẫn nhìn em với ảnh mắt thờ ơ, người bố tàn nhẫn luôn đánh đập em,..
    cảm thương trước số phận của cô bé bán diêm, em bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn
    => phê phán xã hội đương thời thờ ơ lạnh lùng trước những mảnh đời bất hạnh
    còn lão hạc tuy chết một cách đau đớn vật vã nhưng thanh thản về tâm hồn, lão chết để tự giải thoát cho bản thân. chết vì con, vì lòng tự trọng
    => tô đậm phẩm chất đáng quý của người nông dân trước cách mạng tháng 8
    đồng thời trân trọng những người lương thiện trong sạch , lương thiện của lão hạc dù bị đẩy vào bước đường cùng nhưng lão vẫn quyết định không đi vào con đường tha hóa biến chất
    -Tố cáo lên án xã hội phong kiến đầy rẫy bất công,tàn bạo đẩy những người nông dân cảnh bần hàn, không lối thoát(bóc lột sức lao động người nông)
    => Cả 2 số phận đều chịu ảnh hưởng bởi xã hội đương thời tàn bạo, xấu xa, không có tình người. Nhưng hai người họ đều có phẩm chất cao quý, đẹp đẽ đáng học hỏi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới